Đọc báo thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên mình biết đến chuyên mục Hẹn hò này.
Mình cao 1,65 m, người gầy, dáng thư sinh, da trắng, nặng 54 kg, gương mặt ưa nhìn. Có lẽ do đặc thù công việc toàn nam và cộng với tính trầm, hiền lành, ít nói nên mình không biết cách thu hút bạn gái. Nếu bạn gái nào có thiện ý lập gia đình, nghiêm túc, hãy liên lạc với mình nhé. Mình rất khát khao muốn xây dựng tổ ấm nho nhỏ này.
Đây là đôi dòng mình viết gửi vợ tương lai:
"Vợ à, không biết bao giờ em mới có thể đọc được những dòng tâm sự này của anh? Vì bây giờ anh không biết em đang ở đâu, làm gì, con nhà ai, trông em thế nào? Thậm chí tên em là gì anh cũng chưa biết? Có thể thật lâu nữa em mới đọc được những gì anh viết hôm nay, nhưng anh không bận tâm rằng khi nào em sẽ đến, vì anh biết mình sẽ chờ em và em sẽ đến. Nhất định em sẽ đến đúng không?
Đôi lúc ngồi một mình và nhìn những đôi đi cùng nhau giữa phố xá, anh lại tự hỏi: không biết người vợ mà anh sẽ yêu thương, sẻ chia mọi thứ cùng anh, người làm anh nhớ nhung và cùng anh đi suốt chặng đường đời đang ở đâu? Bây giờ anh chỉ muốn gặp em, yêu và cưới em, chỉ mình em thôi. Mong em phản hồi nhanh nhất".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mạnh
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam