Khoảng tháng trước trong khi về quê chơi, mẹ mình nói trong bữa cơm gia đình rằng sợ con gái cả đời không có bồ, lúc đó bỗng giật mình như vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Không biết từ khi nào cuộc sống của mình chỉ luôn có một mình nhưng bản thân lại không cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc sống này. Thế nhưng mình biết là mình không thể tiếp tục cuộc sống như thế này mãi được. Đâu đó bên trong mình vẫn có thể nhận thức được sự quan trọng của bạn đời và gia đình, chỉ là chưa hề đụng đến nên chưa biết được mà thôi. Nay mình quyết định lên đây để tìm nửa kia có thể là đang nằm đâu đó ở trên đất nước hình chữ S này.
Mình sinh năm 2000, sinh ra và lớn lên ở Huế, hiện làm ở Đà Nẵng được hai năm, cao 1m65, ngoại hình bình thường, không đẹp cũng không xấu. Công việc của mình đúng chuyên ngành tiếng Nhật và việc liên quan đến ngành game, cũng là sở thích của mình. Tuy lương không cao, chỉ tám triệu đồng nhưng mình luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có thể thức dậy mỗi buổi sáng với nụ cười và cảm thấy mình thực sự đang sống. Đối với mình, điều đó quan trọng hơn mọi thứ.
Sơ qua về bản thân thì mình thuộc kiểu người hướng nội khá nặng, không uống bia rượu, cờ bạc, gái gú, sáng đi làm chiều về đi thể dục/dạo biển rồi về nấu cơm, ăn xong giải trí rồi đi ngủ. Lâu lâu chỉ đi "nhậu" với bạn một năm tầm hai lần, sở dĩ mình nói "nhậu" là vì chỉ uống coca và diệt mồi trong thầm lặng khi tụi bạn say sưa tám chuyện thôi. Sở thích của mình gắn với đất nước Nhật: xem anime, chơi game, nghe nhạc Nhật và hát một mình, thể thao (đi bộ, đạp xe, đá cầu lông). Mình cũng rất thích chọc ngoáy máy tính, chế cháo vọc vạch các đồ điện tử có sẵn để làm thành những công cụ phục vụ cuộc sống bản thân.
Tính mình tiết kiệm, luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi sử dụng tiền vào việc gì đó, đôi khi mình còn bị cảm giác tội lỗi khi mua một món đồ cho bản thân rồi phải mất cả tuần để trấn an mình để thoát khỏi cảm giác đó. Mình không thích du lịch, đi chỉ muốn về chứ không thấy vui mấy, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần nơi đó có nước non và rừng rú là được rồi. Thêm nữa là mình có tình yêu đặc biệt với sương mù, mỗi sáng có sương mù mà không dậy sớm lên xe đạp đạp đi về miền quê sông nước thì cả ngày ngồi tiếc.
Về bạn, mình không có yêu cầu gì, chỉ mong tìm được một người bạn đời hướng nội như mình để không bở ngỡ khi cuộc hẹn hò có hơi câm lặng chút, hoặc bạn là người nói nhiều, nói hết phần mình luôn cũng được, vì mình rất ít nói. Tuy 24 tuổi vẫn còn trẻ nhưng mình muốn có một mối quan hệ lâu dài và tới cùng nên mong bạn cũng như vậy. Nếu thấy bất kỳ điểm gì khiến bạn cảm thấy không hợp thì bạn hãy mạnh dạn kết thúc để không trói buộc cả hai vào một mối quan hệ gượng ép. Mình quan niệm tình yêu nên đến từ hai phía, nếu chỉ từ một phía thì sớm muộn cũng đổ vỡ, chi bằng kết thúc sớm để không làm tổn thương cho cả hai. Mình không quan trọng tuổi tác, chỉ cần hợp nhau là được. Tới đây thì bài viết cũng quá dài rồi nên mình xin ngừng tại đây, cám ơn mọi người đã đọc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: zellowflash954
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam