Có lẽ vì thiếu đi sự kết nối, cơ hội để làm quen, đôi khi lại do quá quen khi ở một mình hay một mình cũng vui, nhưng rồi nhận ra, mình cũng cần một người để quan tâm, để cùng nhau đi cà phê cuối tuần hay đi ăn món gì đó. Tóm lại là cần một người để quan tâm và chia sẻ ở Sài Gòn này.
Nếu nhờ bài viết này, mình tìm được bạn đồng hành thì quá tốt để có khi năm sau không còn một mình nữa.
Mong tìm được một bạn có công việc ổn định, chí tiến thủ, vui vẻ để cùng nhau xây dựng gia đình. Mình nói hơi nhiều rồi nhỉ, nhưng cho mình nói thêm một chút nhé. Mình quê Quảng Ngãi, sinh năm 1991, đang ở Thủ Đức.
Nếu bạn muốn làm quen một cách chân thành, hãy gửi mail cho mình nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tùng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam