Em yêu dấu, trong muôn vàn trái tim đang lạc nhịp ngoài kia, anh tin rằng ở một nơi nào đó, có một cô gái chờ một người như anh, giống như cách anh đang chờ em, đúng không nhỉ. Anh không biết em trông như thế nào, giọng nói ra sao, hay nụ cười của em rực rỡ đến mức nào. Nhưng anh tin, khi gặp đúng người, trái tim mình sẽ nhận ra trước cả lý trí. Có thể đó là khi chúng ta vô tình nhìn nhau lâu hơn một chút, khi những câu chuyện không đầu không cuối lại trở nên thật ý nghĩa, hoặc khi sự im lặng giữa hai người cũng đủ khiến trái tim thấy bình yên.
Anh xin được giới thiệu một chút về mình nhé. Anh 36 tuổi, cao tầm 1m70, thân hình khá gầy, ngoại hình rất bình thường, đang lao động nơi xứ người. Anh yêu thích thể thao, thiên nhiên hoang dã, cỏ cây hoa lá và cũng rất quý trọng động vật. Là người theo đạo Phật nên anh luôn tin sâu nhân quả nghiệp duyên. Cuộc sống của anh cũng bình dị và đơn giản như chính con người anh vậy. Anh không phải là một người hoàn hảo hay lý tưởng, nhưng luôn đủ chân thành để yêu hết lòng. Anh thích những buổi tối cùng nhau nấu ăn, những chiều mưa ngồi sát lại gần hơn một chút, cho nhau sự ấm áp và những kế hoạch tương lai có tên của cả hai.
Anh muốn nắm tay em đi qua những ngày vui, cả những ngày chưa trọn vẹn, vì anh tin yêu thương thật sự không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là cùng nhau vượt qua mọi giông bão cuộc đời, bởi trong kiếp nhân sinh. Ai mà chẳng một lần đi qua những ngày nắng ấm hay gió mưa đúng không em? Người ta thường bảo rằng: Trên đời này không có gì là hoàn hảo hay tuyệt đối cả. Trong cuộc sống, công việc hay tình yêu cũng vậy, chỉ có sự tương đối và phù hợp mà thôi. Về phía em, anh chỉ mong em là người con gái bình thường, dịu dàng, đoan chính thủy chung, biết mỉm cười trước khó khăn, sẵn sàng mở lòng để đón nhận một tình yêu chân thành và nghiêm túc. Em theo đạo Phật hay là một Phật tử càng tốt, để chúng mình cùng dìu dắt nhau tu tập em nhỉ.
Anh cũng không ngại yêu xa, nên nếu em đang ở miền Nam hay Nam Trung Bộ thì càng tốt vì anh cũng muốn lập nghiệp và sống ở nơi này. Nếu em đang mong một bờ vai đủ ấm, một bàn tay đủ chặt và một trái tim đủ kiên nhẫn, có lẽ chúng ta đang tìm về phía nhau đó. Cưng à, nếu đọc được những dòng này và thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp, hãy cho anh một cơ hội được làm quen nhé. Biết đâu, câu chuyện tình đẹp nhất của chúng ta chỉ đang chờ được bắt đầu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ho Linh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Nam Đàn, Nghệ An
- Giới tính: Nam
