Cuộc sống bây giờ khá hiện đại để tìm kiếm được nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên để tìm được người chân thành đi đến hôn nhân thật sự rất khó. Trên các app hẹn hò, đa số những mối quan hệ không rõ ràng, tìm kiếm niềm vui, cái lợi của nhau. Mình hay theo dõi chuyên mục Hẹn hò này, cảm giác ở đây chủ yếu là những người có nhu cầu tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc. Vì thế hôm nay mình quyết định viết bài để tìm một người phụ nữ mà mình muốn gọi là vợ hợp pháp, hợp tình.
Xin giới thiệu một chút về bản thân:
Mình làm việc ở quận 1, mức thu nhập ổn. Ngoài ra mình còn làm thêm các công việc liên quan đến đầu tư.
Về ngoại hình, mình hơi cao (trên 1,8 m), làn da rám nắng của vùng biển, vì từ nhỏ tới giờ toàn tắm biển, nhìn cũng được chứ không xúc phạm đối phương (cười).
Về tính tình, mình khá vui vẻ, có chút hài hước nếu thân nhau, ngược lại thì khá ít nói khi chưa quen biết. Mình sống một mình, độc lập, giàu tình cảm với gia đình, thích quan tâm và chăm sóc gia đình.
Mình biết nấu cơm, vài món nhậu nhưng ít nhậu, chỉ nhậu khi có công việc hoặc lâu ngày gặp bạn bè thân.
Cuộc sống hàng ngày của tuổi 30 khá đơn giản, làm việc và về nhà nghỉ ngơi là chủ yếu. Mình xin nói thẳng để đỡ mất thời gian của đôi bên, mình chưa mua được nhà ở Sài Gòn vì dùng tiền cho việc khác quan trọng hơn rồi.
Hy vọng tìm được người phụ nữ biết chia sẻ và cùng cố gắng vun vén để tạo sự gắn kết chặt chẽ trong mối quan hệ hôn nhân. Mình thích phụ nữ da trắng vì da mình không được trắng (cười).
Mong nhận được thư của bạn nào thấy phù hợp nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: David
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam