Hôm nay là thứ 7, mình mới đi làm về. Mình làm tự do vào cuối tuần thôi, chứ bình thường mình làm từ thứ 2 đến thứ 6. Về nhà, thấy căn phòng không có gì thay đổi so với buổi sáng, mở tủ lạnh xem có gì ăn không mà trống trơn, chỉ còn đá lạnh, bia, hành, tỏi, gia vị. Bất lực, mình ngồi bệt xuống ghế và uống đỡ ly nước lọc cầm hơi, nghĩ cuộc sống này đang có mùi vị của cái ly nước.
Chợt nghĩ đến gia đình, mình cũng nên lập gia đình rồi. Tính ra mình 29 tuổi, "trăng gầy rồi, năm sau là mình tròn trăng, ngắm ly nước thấy lòng bâng khuâng vì mình muốn yêu rồi hay sao". Mình đùa theo bài hát tí nhé.
Mình cao 1,8 m, nặng gần 70 kg, hay chơi thể thao nên rất ổn định về sức khỏe, được nhận xét là đẹp trai, còn bản thân thì thấy bình thường, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", sinh ra ở Tây Nguyên, nhà trồng cà phê, cuộc sống no ấm chứ không giàu có. Mình học đại học ở TP HCM, ngành nghề liên quan đến phần mềm và máy móc, ra trường được gần 6 năm rồi.
Về tính cách, mình lành tính, tử tế, không phá ai, vui tính, lạc quan, có nhiều bạn bè, khi stress hay buồn thì hay rủ bạn đi nhậu, mà nhậu chủ yếu là nói chuyện cho xả stress, có người nói và nghe chứ không bê bối, kiểu như "trong xóm anh rất ngoan, chẳng ai thấy anh say mềm". Mình nghĩ nhậu nhẹt như vậy không tốt lắm, nhưng mình đang kiểm soát cuộc sống rất tốt.
Từ thuở nhỏ còn đi chăn trâu, mình có lý tưởng về một cuộc sống, chủ động hơn trong công việc, được cống hiến tạo nhiều giá trị xã hội hơn nên 3 năm trước, mình khởi nghiệp về công nghệ, tuy nhiên không thành công vì khởi nghiệp theo kiểu con nhà nghèo. Mình và bạn sáng lập đang đi làm để trả nợ và hết năm nay là xong. Vì vừa làm vừa trả nợ nên cuộc sống hiện tại chỉ vừa đủ thôi. Không biết nghe đến đây có bạn nữ nào hoang mang không? Thật sự mình vẫn còn đau đáu ở trong đầu về lý tưởng của mình.
Mình chia tay người yêu khoảng 2 năm trước, từ đó không đèo bồng ai cả. Vậy nên hôm nay mình viết bài này để hỏi: Có bạn nữ nào muốn yêu một người như mình không? Chỉ cần bạn dễ thương, đáng yêu, chứ bạn khó thương và khó yêu thì mình không thể yêu rồi. Thêm nữa mình đã đến tuổi lập gia đình nên cần một người hiểu và hợp về tính cách.
Vậy nên bạn nữ nào có thể chấp nhận sơ tính cách của mình và muốn tìm hiểu thêm, hãy gửi mail cho mình nhé, mình sẽ mời bạn ly cà phê để nói chuyện.
Cảm ơn và hy vọng mình có thể gặp được người mà bản thân nên gặp ở đây.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Văn
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam