Được sinh ra và lớn lên ở quê Bác, anh có ngoại hình khá, chiều cao 1,78 m, nặng 72 kg, các vòng còn lại chưa đo bao giờ (cười). Anh làm việc ở TP HCM được hơn 5 năm. Hiện tại anh làm tín dụng cho ngân hàng bên quận 6. Năm nay anh 31 tuổi, Tết năm nào cũng bị giục lấy vợ. Hi vọng năm nay mọi thứ sẽ khác.
Về tính cách, anh khá hiền lành. Trong cư xử hàng ngày, nếu tranh cãi vấn đề gì, anh sẽ luôn là người im lặng đầu tiên, vì biết thời điểm đó người đối diện không bình tĩnh, dễ nổi nóng. Nếu tranh cãi thêm hay có hành động nào đó, sự việc sẽ vượt tầm kiểm soát. Do đó, với em, anh cũng sẽ làm như vậy. Hoặc nếu em vướng phải rắc rối, anh sẽ bảo vệ em. Anh nghĩ khi em bình tĩnh lại, sẽ phân giải đúng sai cho em hiểu để sau này gặp chuyện tương tự, em sẽ có hướng xử lý tốt. Trong cuộc sống, anh và em sẽ gặp rất nhiều tình huống, niềm vui, nỗi buồn, anh muốn mình luôn là người bên cạnh em.
Anh rất thích đá banh, hi vọng một ngày nào đó em sẽ tới theo dõi những trận bóng mà anh tham gia (anh đá chỉ ở hạng trung bình thôi nhé).
Về em: Em cao gần 1,6 m, dễ nhìn, tuổi từ 26 đến 29, cùng quê với anh thì quá tốt. Duyên đã tới thì ắt sẽ tới.
Sài Gòn đang mùa mưa, cô gái ấy nhớ mang theo áo mưa bên mình nhé. Vì trời có thể bất chợt đổ mưa lúc nào không hay. Và chắc chắn, nếu mưa lớn quá, em cứ ở yên đó, anh tới đón nhé.
Đó là những lời chia sẻ, ý kiến cá nhân của anh. Bạn nào đọc những lời chia sẻ không vừa ý, mong bỏ qua. Xin cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuân Bùi
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam