Có lẽ phải dùng từ khủng hoảng tuổi 30. Đặt mục tiêu lập gia đình mấy năm nay mà anh chưa hoàn thành. Nhất là vào dịp Tết, đi chúc tết bạn bè, cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng... ai gặp cũng hỏi: Năm nay lập gia đình chưa? Khi nào cưới? Năm nay lấy vợ chứ?... Nói chung rất nhiều người lặp lại những câu hỏi như vậy làm anh hoang mang toàn tập.
Anh sinh ra ở vùng quê miền Bắc, lớn lên ở Bình Phước (ba mẹ vào đây lập nghiệp khi anh bắt đầu học lớp một). Mười hai năm trước, anh bắt đầu lên Sài Gòn học đại học. Sau tốt nghiệp, anh đi làm được hai năm, công việc khá tốt, nhưng đi làm không thoả mãn được mong muốn tự do bản thân, anh quyết định nghỉ việc ra kinh doanh riêng. Tới nay công việc khá thuận lợi và phát triển đều, nên anh hoàn toàn tự do về thời gian, muốn đi đâu, làm gì cũng thoải mái, có thể dành 80% thời gian cho gia đình. Anh có thể cùng em làm việc nhà, nấu ăn, chăm sóc con cái, đi du lịch, về thăm gia đình...
Về ngoại hình, anh cao 1,67 m, nặng 58 kg, người hơi gầy nhưng khỏe, khuôn mặt ưa nhìn, thỉnh thoảng được mọi người khen là đẹp trai (hy vọng là mọi người khen thật lòng - cười).
Về tính cách, anh vui vẻ, hòa đồng, nói không hay nhưng thuộc kiểu nhanh mồm nhanh miệng. Nếu gặp ba mẹ em, anh tự tin họ sẽ rất hài lòng khi em quen anh.
Gửi em thông tin cơ bản của anh như vậy nhé. Nếu thấy phù hợp, hãy gửi mail cho anh, mình trao đổi mạng xã hội nói chuyện để hiểu về nhau nhiều hơn em nha.
Người con gái anh tìm: Em không cần quá xinh, chỉ cần khuôn mặt ưa nhìn, không quá gầy hoặc mập nhé, vì anh cũng gầy gầy thôi, nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, nhanh mồm nhanh miệng, không tôn giáo như anh, ở Sài Gòn hoặc Bình Phước để mình tiện hẹn hò hơn.
Mong nhận email của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Chiến
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam