"Em đan cỏ, anh say cần (câu cá)
Buổi chiều bình lặng, bao lần bên nhau
Thả vào trăng sáng trên cao
Tình yêu đẹp tựa như sao trên trời..."
Không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh cứ trôi êm đềm như vậy, cũng chỉ xoay quanh học tập, làm việc (lập trình ở TP HCM), và những niềm vui bé nhỏ đời thường - những thứ mà anh thấy vui và thoải mái. Anh thích sống hướng nội, thích những nơi yên bình và những thứ bình dị, nên mong rằng người bạn của mình cũng như anh, là người có lối sống đơn giản và hay đọc sách, tuổi từ 20-30.
Anh không cao to, cao 1,62 m, nặng 55 kg, mọi thứ cũng không có gì nổi trội, nên mình hãy là cặp đôi bình thường thôi em nhé. Anh biết mình còn nhiều khuyết điểm, cũng đang tự học một số ngoại ngữ buổi tối, nhưng giao tiếp một mình cũng kỳ lắm, mà cũng dễ buồn ngủ nữa.
Em này, nếu em thích nấu ăn, anh hứa sẽ không giành ăn với em mà còn ngoan ngoãn rửa bát nữa. Nếu một ngày nào đó mà em giận dỗi vu vơ, anh hứa sẽ không chụp ảnh và ngồi cười đâu. Nếu mà em thấy chán ngán cuộc sống này, anh hứa sẽ "troll" em đến khi nào cuộc sống này chán em mới thôi.
Em này, anh có nhiều quyển sách giá trị muốn đọc cùng em, có nhiều bộ phim ý nghĩa muốn xem cùng em, có nhiều bài hát tình ca muốn nghe cùng em, và có nhiều thứ muốn học và làm cùng em mỗi ngày.
Em này, anh không tìm một người lo việc nhà cửa, không tìm một người vợ cho có với người khác, mà anh tìm một người bạn đời, bên nhau nhìn về một hướng, cùng sẻ chia, học cách yêu thương, cùng nhau phát triển và hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua.
Em ơi, em có muốn cùng anh nhẹ nhàng, vui vẻ nắm tay nhau bước qua những năm tháng còn lại của cuộc đời không? Đây không phải là những điều mơ mộng hão huyền, anh biết là nó không hề dễ dàng, tương lai thì không thể chắc chắn, nhưng cũng không phải là không thể làm được, chỉ cần ta còn nhìn về một hướng, chỉ cần ta luôn vững tin, luôn tỉnh thức thì ta hoàn toàn có thể ung dung tiến bước trên con đường của mình mặc cho ông trời hay thích trêu nhân thế. Em có tin vậy không? Em có thật sự muốn hiện thực nó không?
"Thảnh thơi - Quan sát - Không phán xét
Tận hưởng - Trải nghiệm - Quên hết đi
Sống đơn giản - Nghĩ đơn thuần
Nguồn vui - Khoảnh khắc hiện tại"
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Văn Minh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Ba Tri, Bến Tre
- Giới tính: Nam