Mình là một người hướng nội khá nhát khi tiếp xúc với con gái nên đã 33 tuổi mà vẫn còn độc thân. Thực sự đến tầm tuổi này, mỗi dịp tết đến hoặc khi có công việc nhìn bạn bè đã gia đình vợ con vui vẻ mình cũng thấy rất buồn. Rất mong muốn có thể tìm được một bạn nữ đồng hành cùng mình trong cuộc sống. Mình sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ, cao 1m7, ngoại hình bình thường không xấu không đẹp, làm bảo vệ tại ngân hàng. Mình cũng có chút tự ti với công việc hiện tại nên nghĩ con gái sẽ không mấy khi lựa chọn mình.
Mình hiện tại sống cùng bố mẹ, gia đình thuần nông. Mình không hút thuốc, biết chơi game nhưng cũng rảnh thì chơi thôi, rượu chè thực sự không thích uống nhưng cũng biết uống, có công việc vẫn uống nhưng không bao giờ để say quá, biết giữ chừng mực. Mình sống một mình cùng bố mẹ nên việc nhà cũng làm bình thường, sau này nếu có gia đình thì mình luôn chia sẻ việc nhà, không có quan điểm là ai phải làm mà là việc chung.
Rất mong tìm được một bạn nữ chung thủy và không thấy để ý quá vì công việc mình chỉ làm bảo vệ, nếu có bạn ở trong tỉnh Phú Thọ thì tốt, còn không thì cũng không sao. Nếu mà lấy chồng xa, mình chỉ thấy vất vả cho phụ nữ là chính, chứ đàn ông như mình thì đâu có thiệt thòi gì đâu, lúc ấy thấy thương vợ con nhiều hơn thôi. Rất mong có bạn nữ nào quan tâm thì viết thư liên hệ với mình nhé.
Mình cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sống đơn giản cho đời thanh thản
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Huyện Phù Ninh, Phú Thọ
- Giới tính: Nam