Năm 2013, Jiang Yufeng, 30 tuổi, làm việc tại ngân hàng, đã gặp đồng nghiệp Tao Fang Fang kém 4 tuổi. Khi mới quen, Jiang chỉ biết cô bạn đồng nghiệp thi thoảng bị mất ngủ. Năm 2014, Jiang Yufeng nảy sinh tình cảm với Fang Fang, song cũng lúc này anh biết cô thường xuyên thức trắng đêm. "Cô ấy thường gọi cho tôi vào lúc 2-3 giờ đêm khóc trên điện thoại", Jiang nói. Dù muộn thế nào, Jiang sẽ đi xe đạp đến nhà Fang Fang an ủi cô. Bác sĩ chẩn đoán Fang Fang bị trầm cảm mức độ vừa. "Trong trường hợp nghiêm trọng, nếu không thể ngủ vào ban đêm, tôi sẽ la hét. Tôi bị ám ảnh bản thân không có mục đích sống và muốn được giải thoát", Fang Fang ở hiện tại nhớ về mình lúc đó. Đối với Jiang lúc này, làm thế nào giúp cô gái mình thích thoát khỏi trầm cảm là điều quan trọng nhất. Không muốn cô dùng thuốc vì tác dụng phụ là quá lớn, nên Jiang đã nghĩ ra nhiều cách. Cuối cùng anh tập trung vào việc chụp ảnh cho Fang Fang. Tháng 3/2014, Jiang Yufeng đã mua chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời. Anh nói: "Tôi muốn đuổi theo cô ấy. Chụp ảnh tôi nghĩ là cách hay". Thật ra Jiang không có một chút kinh nghiệm nào về chụp hình. Vì bạn gái, anh đã tự học cách bấm máy, việc chỉnh sửa tạo ra những bức ảnh đẹp cũng khiến anh hao tâm tổn trí. Jiang kể, có những ngày mới ngủ dậy anh đã cầm máy ảnh và chụp bạn gái ở trạng thái tự nhiên nhất. "Cô ấy trong ảnh khá đẹp, còn tôi thì hướng dẫn cô ấy tạo dáng", Jiang nói. Trong 5 năm, Jiang Yufeng đã chụp Fang Fang khoảng 10.000 bức ảnh, với các phong cách tự nhiên, cô dâu, cổ trang... "Cô ấy có rất nhiều điều thú vị, ngoài xinh đẹp. Tôi muốn ghi lại điều đó. Tôi hy vọng lúc về già, chúng tôi vẫn có thể nhớ về hình bóng của mình khi còn trẻ", chàng trai tâm lý này nói. Dần dần, Fang Fang trở nên vui vẻ và sẵn sàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nửa cuối năm ngoái, Fang cảm thấy bản thân đã tốt hơn rất nhiều. Đến hôm nay cô đã chiến thắng trầm cảm. "Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn anh ấy. Tôi hi vọng chúng tôi có thể tiếp tục làm điều này cùng nhau và vui vẻ bên nhau", Fang Fang nói. Jiang Yufeng cũng từng trên trang cá nhân của mình: "Dù thực sự khó khăn, nhưng chúng ta đã cùng vượt qua. Bất kể hiện tại và tương lai, anh sẽ nắm tay em và đưa em đi xem mặt trời, mặt trăng, những vì sao hay con suối, dòng sông suốt cuộc đời". Qua những bức ảnh, đôi uyên ương được nhiều người biết đến. Sau một thời gian chữa bệnh, gần đây Fang Fang đã tìm được một công việc mới cũng nhờ các bức ảnh của mình. Jiang mới cầu hôn Fang Fang và họ sẽ đám cưới thời gian tới. Bảo Nhiên (Theo Xuehua)