Nhiều lúc tôi tự hỏi "Nếu là con gái, mình có yêu một chàng trai như mình không?". Và giờ tôi quyết định gác lại tất cả ý nghĩ khác để đi tìm "một nửa" còn lại.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định, số phận run rủi thế nào, tôi học nghề xây dựng. Thế là tôi cứ rong ruổi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, đến khi nhận ra mình phải dừng lại và ổn định thì đã 33 tuổi.
Tôi sinh năm 1986, cao 1,65 m, nặng 60 kg, thích đọc sách và uống cà phê. Là con út của gia đình 4 người, học xong trung cấp ngoài Bắc, tôi vào Sài Gòn vừa làm vừa học cao đẳng. Hiện tôi sinh sống và làm việc tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, là nhân viên thiết kế của công ty xây dựng.
Chuyện tình cảm nói ra thì thật hổ thẹn, lịch sử tình trường của tôi gần như bằng không. Mọi người nói tôi nhát gái, thực ra là có nguyên nhân. Trước đây nhà tôi cũng khó khăn nên khi đó suy nghĩ nông cạn, nghĩ học xong chỉ đi làm và kiếm tiền, mọi vấn đề khác gác lại. Đến bây giờ mới biết, muốn đi nhanh phải đi bằng hai chân (cười).
Tôi hay vào mục này đọc những dòng chia sẻ của các bạn nên quyết định viết lên đây, mong gặp được ai đó để cùng đi tiếp quãng đời còn lại. Mong là mình có duyên với ai đó để được chia sẻ, tìm hiểu và trao đổi nhiều hơn.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Nhóc Nam Định
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam