Thời gian qua, anh tập trung làm việc và chuyện học hành, thêm một phần ảm đạm của Covid-19 làm anh quên đi cảm giác ở cùng một người. Nhưng thật may mắn, ở nơi anh sống đã trở lại cuộc sống bình thường như trước.
Một chút về bản thân: Anh 30 tuổi, học về máy móc và đi làm thêm, cao 1,75 m, nặng 68 kg, thân hình cũng ổn, tính tình vui vẻ và hòa đồng. Anh luôn muốn chăm sóc tình cảm của mình, nhưng vẫn chưa đủ may mắn để tìm được người bạn đồng hành cùng đi chặng đường còn lại dù từng có vài mối tình.
Em - người bạn đồng hành với anh - cao trên 1,5 m, có thể hơn anh 2 tuổi, biết lắng nghe, chia sẻ chuyện trong cuộc sống cùng anh. Hy vọng em biết yêu thương thành viên của cả hai gia đình chúng mình. Anh chỉ mong tìm được một người có thể gần gũi, quan tâm nhau sau giờ làm việc, cùng nấu ăn và chia sẽ việc nhà. Còn về việc em ở đâu, anh nghĩ đó không phải là vấn đề, đúng không em? Vì anh cho rằng khi yêu, mình bước đi thì nó sẽ đến.
Hãy mở lòng và cho nhau cơ hội bằng cách gửi thư cho anh em nhé. Chờ thư của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jack Tran
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nam