Có lẽ lý do quan trọng nhất là tính cách, anh thuần hướng nội, muốn có không gian riêng cho mình. Nhưng đến thời điểm này, anh nhận ra đã đến lúc cần tìm bạn đời để đồng hành. Nghe anh kể vậy, chắc em nghĩ anh khó gần đúng không? Thực ra anh ít nói và khó gần với người lạ, còn thân quen với ai rồi, anh sẽ nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Anh ít bạn bè nên hay dành nhiều thời gian bên gia đình. Ngoài ra, anh khá hài hước.
Anh sống cùng gia đình ở Hà Nội, là dân văn phòng, làm freelancer và graphic designer, cao 1,77 m, nặng 73 kg, mặt mũi nhìn sáng sủa, hiền lành. Anh không hẳn thích thể dục thể thao, nhưng dành ra vài ngày để chạy bộ buổi sáng và tập thể dục vào buổi chiều tối khi đi làm về. Vì là dân văn phòng nên anh ý thức được tác hại của việc ngồi nhiều sẽ thế nào, nên sức khỏe của anh khá tốt, nhưng bụng vẫn hơi mỡ nhé (cười). Anh hiền lành, thật thà và ít nói, ghét nhậu nhẹt. Sở thích hơi nhạt nhẽo chút: đi xem phim, nghe nhạc, xem bóng đá và xem các chương trình về thế giới động vật.
Tiện đây anh nói luôn nhược điểm to đùng của mình, đó là anh không biết nấu ăn. Hy vọng em thông cảm cho anh nhược điểm này.
Mong gặp được em, cô gái hiền lành, lễ phép, sống và làm việc tại Hà Nội, ưa nhìn nữa nhé. Anh không quá vội vàng trong việc tìm ngay được bạn đời phù hợp, vì đó là cả một quá trình để tìm hiểu. Vậy nên trước tiên hãy là bạn bè, nếu hợp nhau sẽ tiến tới tình yêu, còn không chúng ta là bạn bè với nhau cũng được. Anh có suy nghĩ hiện đại nên khá thoải mái.
Chắc bài viết của anh hơi trẻ con, vì đây là lần đầu anh viết thư kết bạn kiểu thế này. Nếu em thấy chúng ta có thể trao cho nhau cơ hội tìm hiểu, hãy viết mail cho anh nhé. Mong nhận được hồi âm của em.
Chúc độc giả VnExpress năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đức Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nam