Với tay nhờ gió gọi bà Nguyệt
Mau dậy đưa ta đến cõi mơ
Chốn ấy có người đang đứng đợi
Để ta trao gửi ngàn câu thơ...
Chào mọi người,
Vậy là một mùa lễ tình nhân nữa đã qua, tôi vẫn côi cút một mình như bao năm qua vẫn vậy. Không đến nỗi quá buồn nhưng để lại trong tôi một chút hụt hẫng. Theo lời bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, cuộc đời có 60 năm, tôi đã trải qua một nửa rồi, một nửa còn lại tôi thật sự muốn dành cho người mình yêu thương. Tôi bèn viết lên bài này, biết đâu nhờ "bà Nguyệt VnExpress", tôi có thể thấy được "nàng thơ" bấy lâu vẫn kiếm tìm.
Xin giới thiệu một chút, tôi 29 tuổi, cao 1,76 m, không đẹp trai lắm (cười), hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, lương ở mức đủ sống và tôi đang cố gắng để cải thiện. Mọi người nhận xét tôi hơi khó gần nhưng một khi đã quen rồi thì bảo tôi hiền lành, biết quan tâm đến người khác.
Tôi có sở thích chạy bộ, đọc sách, du lịch bụi và làm thơ mỗi khi rảnh rỗi. Do đó tôi tự nhận mình có chút gì đó phiêu phiêu.
Tôi mong "nàng thơ" của mình có cùng vài sở thích (tôi rất thích có người cùng chạy bộ hay cùng đi mua vài quyển sách) và gắn bó lâu dài. Tuy nhiên trước tiên vẫn là tìm người tâm sự mỗi lúc cô đơn. Nếu nói chuyện hợp nhau và có sự đồng điệu về tâm hồn, chúng ta có thể tiến xa hơn. Tất cả còn tùy vào chữ duyên cái số.
Hy vọng sẽ có người hồi âm. Cám ơn các bạn đã đọc bài.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tùng Sakura
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam