Tôi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định như bao người, thế nhưng chuyện tình yêu chưa bao giờ được sâu đậm và lãng mạn.
Thời đại học, tôi có một mối tình thời áo trắng, rồi cũng phải kết thúc. Từ đó đến giờ đã 5 năm thanh xuân, tôi chưa biết yêu là gì.
Năm nay tôi 28 tuổi (tuổi mùi), thật tâm tìm người con gái để yêu và xây dựng tổ ấm. Khi tôi đạt được một vị trí nhất định trong xã hội, tôi mơ ước có một người vợ hiền, dịu dàng đợi tôi mỗi bữa cơm chiều, được cưng nựng những đứa con thơ xinh xắn. Tôi sẽ rất trân trọng, vì tình yêu và hạnh phúc không dễ có được.
Tôi luôn quan tâm đến cảm xúc của người thân, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ là một người chồng tốt và người cha mẫu mực.
Đọc đến đây chắc các bạn sẽ đặt câu hỏi, vậy tại sao vẫn ế tới giờ này. Không phải ế đâu, vì chưa tìm được người ưng ý thôi. Bạn nên cho tôi cơ hội đi, biết đâu tôi sẽ là người bạn đang tìm.
Tôi đang làm việc tại quận 1 và sinh sống ở quận 5. Khi liên hệ được với nhau, tôi và bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Hiệp
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam