Chào em và tất cả mọi người,
Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và làm việc hiệu quả.
Anh cũng từng theo dõi rất nhiều bài viết trên này với hy vọng nhân duyên tới và anh sẽ tìm thấy em.
Đôi chút về bản thân anh:
Anh sinh năm 1993, tính ra năm nay cũng 26 tuổi rồi. Quê anh ở một vùng đất đầy nắng gió thuộc Quảng Trị. Hiện tại anh làm kỹ thuật xây dựng cho một công ty tư nhân ở Hà Nội, dự định tầm tháng 4 này anh sẽ chuyển vào Đà Nẵng làm việc (vì ngành xây dựng khá cơ động, dễ xin việc và anh cũng muốn chuyển về đó để được gần gia đình bạn bè hơn).
Nhà anh ở gần biển Cửa Tùng, anh nhớ không nhầm thì cách tầm 7-8 km nên anh khá thích biển dù không biết bơi. Đây là cả một câu chuyện dài về biển em ạ (cười).
Anh được mọi người đánh giá là hiền và trách nhiệm. Anh cũng khá chủ động trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Điểm này anh mới cải thiện, trước anh cũng nhát trong chuyện tình cảm lắm, có dịp anh sẽ tâm sự cho em nghe thêm.
Bởi vậy nếu thấy thích em, anh sẽ thể hiện luôn bằng hành động hoặc lời nói. Anh sống và suy nghĩ đơn giản lắm. Mình chỉ có một đời để sống, em nhỉ. Thích ai đó cứ nói ra chứ ngại ngùng gì, nếu thực sự có duyên phận, sẽ bên nhau thôi.
Anh luôn suy nghĩ tích cực và muốn hoàn thiện bản thân dù đôi lúc sức ỳ hơi lớn (mà cũng lớn thật, anh tận 82 kg cơ mà, nhưng em đừng hoảng nhé, anh nặng xương nên giấu cân nặng của mình giỏi lắm). Anh cũng có chút hài hước ở một mức độ nhất định, đủ làm em luôn cảm thấy vui vẻ khi bên anh.
Anh rất thích trẻ con, nhìn những đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh anh thấy "dễ ghét" lắm. Anh cũng hay mường tượng sau này mình có gia đình sẽ thế nào. Anh thích ăn và nấu ăn (anh gọi đó là bày vẽ). Tự anh thấy mình nấu ngon vì chưa có dịp trổ tài nấu cho ai ăn ngoài mẹ anh. Anh mong lắm những bữa cơm gia đình. Sau giờ làm việc mệt mỏi, cả nhà ta cùng tất bật bên bữa cơm gia đình, thật đơn giản và ấm cúng biết bao.
Cuộc sống của anh khá rắc rối và đa màu sắc. Tâm sự lên đây để nói hết lòng mình chắc anh sợ không đủ. Anh đã sống 26 năm rồi, chắc em muốn nghe hết tâm sự của anh thì sẽ thêm 26 năm nữa mất (cười). Với anh, điều quý nhất là thời gian, như kiểu mình sống là chạy đua với thời gian vậy. Anh chỉ nghĩ và mong được gặp em sớm ngày nào tốt ngày đó để thời gian mình bên nhau, yêu nhau lâu hơn một chút.
Về em, anh mong (đây chỉ là trong suy nghĩ của anh thôi, còn thực tế thì anh và em cùng cố gắng là được): em ở gần anh, nếu em cùng quê càng tốt, mà ở gần nhà anh thì càng tốt nữa. Vì anh chợt nghĩ những dịp lễ tết, mình đi lại thăm nội ngoại sẽ đỡ vất vả hơn em ạ. Anh cảm thấy xót khi để con cái mình những ngày đó mệt mỏi vì chuyện di chuyển. Anh cũng không ngại nếu em lớn tuổi hơn anh đâu. Hãy liên lạc với anh ngay em nhé.
Có anh chờ...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vĩnh Nguyễn
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nam