Đọc rất nhiều bài trên chuyên mục này, hôm nay tôi xin mạo muội viết bài để tìm người yêu, rất mong sẽ có người nào đó nhắn tin hỏi han hay chia sẻ về cuộc sống.
Sở thích: chơi game, đi ăn uống, dạo phố. Chơi game là sở thích nhưng có thể bỏ khi người ấy cần; đi ăn uống thì tiền ai nấy trả nhưng sẽ có quà hoặc đồ tặng bất ngờ; đi dạo là để vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cuộc sống, vừa rèn luyện sức khoẻ... Đặc biệt tôi không cờ bạc vì chẳng thích thắng thua; không hút thuốc, uống ít rượu và không để bị say.
"Gửi người ấy - người mà anh sẽ biết và yêu thương. Anh chỉ là chàng trai đang đi nghĩa vụ quân sự ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, tìm một người để tâm sự, chia sẻ cuộc sống. Anh ít nói, hay cười, là người có chính kiến. Tuy hiện tại chưa làm ra tiền nhưng sau này sẽ có. Không biết trong mắt người ấy, chàng trai 23 tuổi có đủ chín chắn và tin tưởng để liên lạc không nhưng anh rất mong sẽ nhận được hồi âm. Đối với anh, tất cả những ranh giới đều bị phá bỏ. Tên của anh là Phong, cũng giống như cơn gió có thể nhẹ nhàng lướt qua hoặc là cơn bão mạnh mẽ cuốn người ấy đi".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Thanh Phong
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp
- Giới tính: Nam