Chàng sinh viên Hàn Quốc trong "Phía trước là bầu trời"
Bên cạnh dàn diễn viên "hành nghề tay trái", đạo diễn Đỗ Thanh Hải còn lựa chọn Lim Yong Hoon, sinh viên Hàn Quốc năm thứ hai Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, vào vai giám đốc Chang tốt bụng, người mang lại "hơi ấm tình yêu" cho cô Thương hiền hậu. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh
![]() |
|
Sinh viên Lim Yong Hoon. |
- Từ đâu, anh có ý tưởng thể hiện "cú đột phá ngoạn mục" trên màn ảnh nhỏ Việt Nam?
- Qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi được mời thử vai. Vốn rất yêu nghệ thuật nên tôi vui vẻ nhận lời, tất nhiên, cả thầm cầu nguyện... mình sẽ trúng tuyển.
- Lần đầu gặp Đỗ Thanh Hải, anh làm gì để chứng tỏ khả năng diễn xuất?
- Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là quá trẻ, bởi vậy, tôi lúng túng, không biết nói gì để giới thiệu mình. Đạo diễn yêu cầu "diễn thử cảnh yêu đương", nhưng tôi không làm được. Cảm giác thất vọng xuất hiện, tuy nhiên, hình như sự lúng túng và gương mặt đỏ lựng đã khiến anh Hải hài lòng. - Anh có gặp khó khăn trong việc sử dụng lời thoại bằng tiếng Việt?
- Tôi tới Việt Nam đã hơn 2 năm, hiện là sinh viên khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Để không "tách mình khỏi cộng đồng", tôi luôn cố gắng học tiếng Việt thật giỏi. Vì vậy, khi đóng phim, tôi thấy rất bình thường. Tất nhiên, nói những lời âu yếm với "người yêu" Thương thì hơi... ngượng.
- Thương trong phim có làm anh "choáng váng" trước vẻ đẹp của thiếu nữ Việt Nam?
- Ở Đại học Ngoại ngữ, nữ giới chiếm tới hơn 70%. Khi tôi mới sang Việt Nam, nhiều người khuyên: "Lấy vợ Việt đi!". Lúc đó, tôi không hiểu nguyên do, nhưng bây giờ, chính tôi lại khuyên những "đàn em" mới tới như thế. Tôi nhận ra rằng, các cô gái Việt có vẻ đẹp thật dịu dàng và quyến rũ.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
