Mình sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ. Từ nhỏ mình đã yêu màu xanh áo lính, cực ngưỡng mộ các anh, các chú bộ đội. Thấm thoát đã bước sang năm thứ 9 trong quân đội, mình đã đạt được ước mơ khi trở thành sĩ quan quân đội, đặc biệt mình lại được công tác tại quê hương. Mải mê phấn đấu, ngoảnh đi ngoảnh lại mình vẫn chưa có người yêu, cảm thấy không ổn vì đã sắp 30 rồi. Thực sự mình không tiếp xúc với các bạn gái nhiều, khá rụt rè, e ngại.
Ngoại hình: mình cao 1,69 m, nặng 73 kg, khá béo và cũng không được đẹp trai cho lắm. Về tính cách, mình sống khá chân thành, biết quan tâm chăm sóc người khác, biết nấu ăn, thi thoảng ngoài giờ hành chính mình thường tranh thủ về phụ giúp gia đình. Bên cạnh đó, mình còn một số khuyết điểm: hút thuốc lá nhưng có thể bỏ được nếu bạn gái không thích.
Mong muốn tìm bạn gái có công việc ổn định tại Hải Phòng, không yêu cầu quá cao, tuổi từ 22 đến 26 và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Khi hai con tim cùng chung nhịp đập có thể tiến tới hôn nhân từ 6 tháng đến một năm. Mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ để sẵn sàng cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Minh Hoàng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Kiến An, Hải Phòng
- Giới tính: Nam