Em nghĩ sao về một chàng quân nhân? Lên lớp 12, theo nguyện vọng của ba mẹ và một phần tính cách không muốn bị phụ thuộc, anh nộp đơn vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Hồi cấp 3, anh chỉ ăn học thôi. Lên đại học, môi trường toàn là nam giới, chuyện yêu đương cứ gọi là khó hơn lên trời. Anh cũng xác định trước là về miền Nam làm việc nên không có ý định với con gái Bắc. Tuy nhiên anh vẫn có niềm tin rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp, bởi tính anh ổn định và đẹp trai lắm.
Bình thường anh rất ít nói, không thích nói những chuyện chỉ để nói mà không mang ý nghĩa gì, chỉ khi nào gặp người dễ chịu hoặc có duyên, anh mới nói chuyện thoải mái được. Là một người sống tình cảm và có trách nhiệm, hầu như anh không muốn và không để ai bị thiệt vì lỗi của mình.
Hy vọng bằng cách nào đó anh sẽ gặp được em - cô gái miền Nam dịu dàng, dễ thương, nếu em điệu đà nữa anh sẽ rất thích.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam