Từ: Ngoc Minh Lai
Đã gửi: 21 Tháng Bảy 2011 10:42 CH
Kính gửi chị Ngọc!
Tôi rất thông cảm với suy nghĩ của chị. Mỗi người sẽ góp ý với chị một ý, có thể sẽ đối lập nhau nhưng họ đều góp ý theo những gì họ cho là tốt nhất dưới góc nhìn của họ. Riêng tôi, tôi góp ý cho chị trong hoàn cảnh là người đã qua một đời vợ và đã cưới vợ lần hai. Sau đây là tâm sự và suy nghĩ của tôi trước khi bước tiếp bước nữa.
Ban đầu, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ lại lập gia đình. Cuộc hôn nhân đầu của tôi cũng rất bình thường như mọi người vẫn mong đợi là vợ đẹp con khôn, tôi đã có 2 cháu gái. Nhưng cuộc đời đúng là cuộc đời, bao giờ cũng vậy, những sự việc xảy đến với ta đều không như mong đợi. Lựa chọn ly dị là cuối cùng sau khi mọi cố gắng níu kéo đều không thành.
Tôi đã ra khỏi nhà với các vật dụng cần thiết, để lại nhà và toàn bộ đồ đạc cho các con, vì tôi đã đồng ý để 2 con sống cùng mẹ sau khi mọi người phân tích tại tòa là con gái cần có mẹ hơn cha khi các cháu trưởng thành. Tôi đã sống như chết gần hai năm.
Sau khi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, tôi quyết định phải lấy vợ. Tôi có suy nghĩ là mình sẽ lấy cô nào chồng chết hay chồng bỏ thôi, chứ không bao giờ nghĩ sẽ lấy một cô gái chưa từng lập gia đình làm vợ. Mọi việc không hề đơn giản như tôi đã tính toán.
Đúng là xã hội rất có ác cảm với những anh đã qua một đời vợ, hình như họ cho rằng đó là đồ bỏ. Xã hội căm ghét các anh chàng bỏ vợ vì đều cho rằng lỗi là do anh ta và sẽ rất rắc rối để giải quyết các vấn đề với con cái và vợ cũ. Chẳng lẽ, người như chúng tôi không có cơ hội nào nữa chăng? Đã có ai thử đem so sánh các anh chàng trai tân và các anh từng có vợ chưa? Không ai có thể khẳng định rằng ai hơn ai cả.
Vấn đề là ở chị và anh chồng của chị, quá khứ là quá khứ, ai cũng đều có quá khứ cả. Nếu chị không muốn anh chồng thăm nom con của anh ta thì chị cũng đừng nên hy vọng anh ta quan tâm đến chị và con của chị, chị nên mừng vì anh ta thương con. Miệng lưỡi người đời rất cay độc, chị đừng nên suy nghĩ nhiều về những gì họ nói.
Hãy tập trung vào các ưu điểm của chồng mình, đừng bới móc quá khứ làm gì. Hai vợ chồng thương yêu nhau thì sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc. Hãy nhớ một điều là bây giờ anh ta là chồng của chị. Chúc chị hạnh phúc và chọn ra đường đi tốt nhất cho mình.