Trước kia, anh nghĩ chuyện tình cảm cứ để tự nhiên, có duyên sẽ gặp người phù hợp, nhưng có lẽ duyên chưa tới. Vì vậy, hôm nay anh gửi bài đến chuyên mục Hẹn hò, mong sẽ tìm được nửa kia của mình.
Về ngoại hình, anh có chiều cao khá khiêm tốn 1,68 m. Ngày trước, đôi khi được khen là đẹp trai, nhìn trẻ hơn so với tuổi. Nhưng giờ chắc đỡ nhiều rồi, vì không thấy ai khen nữa. Người xung quanh nhận xét anh ít nói, hiền lành, cẩn thận. Tự nhận thấy mình là người hướng nội, hơi kỹ tính (làm việc chỉn chu nhất có thể), đôi khi hơi "ngáo" một tí.
Anh thích ngắm cảnh thiên nhiên, thích yên tĩnh hơn là ồn ào. Tuy nhiên, ngồi im và ngắm nhìn cuộc sống bình dị xảy ra xung quanh cũng là một trải nghiệm thú vị. Với bản tính tò mò, lúc rảnh rỗi, anh thường tìm hiểu những thứ hay ho liên quan đến kỹ thuật, hay là các vấn đề mà anh cảm thấy hứng thú, hoặc cũng có thể là đọc truyện, xem phim. Kể ra thì có vẻ nhàm chán nhưng anh thấy vẫn ổn, trừ việc cô đơn vì thiếu em. Anh từng tìm hiểu một số bạn nữ nhưng cuối cùng cảm thấy không phù hợp nên đều dừng lại.
Mong nửa kia của anh là người phụ nữ của gia đình, dễ nhìn và có một công việc mà em yêu thích. Nếu em cũng ở Hà Nội càng tốt, sẽ thuận lợi cho chúng ta trong việc tìm hiểu nhau. Quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa hai người, giống như hai mảnh ghép còn thiếu của nhau vậy. Tuy nhiên, cho dù hòa hợp thế nào cũng sẽ có những khi mâu thuẫn, bất đồng. Anh hy vọng lúc đó chúng ta bình tâm lại, cùng bàn bạc để tìm cách giải quyết vấn đề.
Nếu em vẫn kiên nhẫn đọc đến tận đây và thấy cảm mến, hãy gửi mail cho anh nhé. Trước tiên mình làm quen, kết bạn, sau này nếu phù hợp, chúng ta có thể tiến xa hơn.
Mong tin của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam