Chào em - cô gái mà anh may mắn được làm quen,
Chục năm sau khi ra trường, anh làm việc tại nhiều công trình ở nhiều nơi, giờ về hẳn Hà Nội sống và làm việc, mong an cư lạc nghiệp và tạo dựng một cuộc sống gia đình riêng. Anh đã có trốn an cư, chỉ thiếu mái ấm riêng thôi.
Anh đọc chuyên mục này mấy tháng nay, cũng đọc được mấy bài của những người mà nội dung khá phù hợp nhưng tiếc là các bạn ấy có mong muốn các chàng trai cao trên 1,7 m hoặc giỏi giang hơn anh lên anh tự ti, không dám gửi mail. Anh cao có 1,66 m, da nâu nắng gió công trình, chưa kể lại mang thêm các vết sẹo do đi lại bất cẩn bị ngã. Mẹ anh luôn bảo anh cứ như con nhoi nhoi, ngã như đập đất vậy (cười).
Về tính cách, anh đơn giản, hay cười, người quen nhận xét anh hoạt bát, dễ gần, có gì nói đó và có nhiều người khen anh thông minh, chẳng biết có thật không.
Mong được làm quen với em - cô gái đọc bài và thấy muốn gửi mail cho anh. Mình cùng nói chuyện nhé. Anh không biết đưa ra yêu cầu gì cả vì đơn giản phải nói chuyện mới thấy hợp hay không mà. Mong hết giãn cách, anh sẽ may mắn được mời em đi uống cà phê cùng trò chuyện.
Văn của mình kém lắm, hy vọng mọi người đừng cười nhé.
Chúc xã hội bình an. Chúc chúng ta sẽ an toàn và khỏe mạnh. Dịch sớm qua và không còn đợt giãn cách nào nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Khoa
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam