Trước mình thường nghĩ sống độc thân sẽ tốt và độc thân từ trước đến nay. Gần đây, trải qua một số chuyện, mình suy nghĩ lại và đang tìm cuộc sống hôn nhân.
Tuy nhiên, điều đầu tiên mình nghĩ là không bắt buộc phải có con cái. Cuộc sống lứa đôi vẫn tốt đẹp nếu chung quan điểm, chí hướng, tìm được niềm vui hàng ngày qua công việc, trải nghiệm, mối quan hệ... chứ không nhất thiết phải ràng buộc sinh con đẻ cái như nhiều người.
Trong cuộc sống, quan trọng là công việc, đảm bảo được cuộc sống và người thân của mình, tự lập và tự chủ của bản thân. Mình có xu hướng cởi mở, yêu tự do, không nhiều quy tắc lễ nghĩa, chủ yếu ở sự chân thành, thật lòng với nhau. Về tuổi tác, mình không quan trọng lớn hay nhỏ tuổi hơn.
Trước nay mình thường làm việc cho các dự án đầu tư nước ngoài về Việt Nam, gặp khá nhiều người nước ngoài. Mình quê gốc miền Trung, dịp lễ tết có thể về quê để biết thêm văn hóa, nguồn gốc, phong tục quê mình. Thời gian rảnh, mình tìm hiểu về các miền đất, văn hóa của họ, đời sống con người, đi đây đó mở rộng hiểu biết, các dự án của mình rải đều các tỉnh. Trước đây, mình có đam mê về bóng đá, thể thao nhưng mình đã bỏ sở thích này khá lâu.
Hiện gia đình mình có anh trai và mẹ, bố mình mất hai năm trước. Qua đây mình cũng giống các bạn, tìm kiểm người bạn thật sự muốn gắn bó. Chúc các bạn năm mới vui vẻ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: ta nhat y
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam