Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất võ miền Trung nắng gió nhưng thấm đậm vị mặn của bãi biển xanh trong veo, tình người chân chất và những món ăn ngon đậm đà nơi đây.
Tôi vào Sài Gòn học tập và làm việc, hiện là kỹ sư xây dựng. Sau nhiều năm "cày bừa" kiếm tiền, theo công trình từ Nam ra Bắc, tôi về lại Sài Gòn ổn định công việc và nhà cửa. Hiện tôi sống một mình tại nhà riêng ở Dĩ An, Bình Dương, đi làm ở Sài Gòn. Dự định sẽ không gắn bó với công trình lâu, đang tích lũy vốn để ra kinh doanh riêng, tôi thích mở quán cà phê, quán ăn.
Tôi là người thẳng thắn, vui vẻ, thuộc nhiều truyện cười, có trí tưởng tượng phong phú, không ngại va chạm nhưng cũng khéo léo, biết đối nhân xử thế, biết đọc tâm lý người khác. Có một số sở thích như: đọc sách lịch sử, khoa học, xem phim trinh thám, nghe nhạc theo tâm trạng, thích du lịch và đã đi khá nhiều, thích nhiếp ảnh và đang chơi máy ảnh,... Có vẻ tôi thích hơi nhiều nhỉ (cười).
Đã trải qua 2 mối tình dang dở và đều dừng lại một cách nhẹ nhàng, độc thân đã 2 năm. Tôi là người thực tế, có thể lãng mạn khi cảm xúc đến, yêu động vật, hay mủi lòng và giúp đỡ người khác. Tôi cao 1,76 m, nặng 87 kg, hơi tròn, bụng mỡ nhưng chắc chắn, gọn gàng.
Khi yêu điều gì cũng có thể cả, vậy nên tôi chỉ mong tìm được người phù hợp và tiến xa hơn chứ không có tiêu chuẩn nào cố định.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Vũ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam