Từ khi tốt nghiệp đến giờ, mình tập trung đi làm trong khoảng thời gian đầu, môi trường cũng hạn chế để mình có thể gặp gỡ và tìm được người mong muốn. Đến giờ, khi đã có nền tảng công việc, tài chính và sự chín chắn của người đàn ông, mình mong tìm được người cuối cùng dành để quan tâm và đồng hành.
Mình khá hài hòa, cầu tiến, bình thường ít nói, bạn bè hay gọi là người của gia đình. Tuy công việc là kỹ thuật nhưng mình không hề khô khan, biết chọc cười khi bạn thấy mệt mỏi, biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh, có chút tài lẻ là chụp hình và chơi đàn guitar.
Mong muốn của mình là tìm được người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, đã đi làm, có thể dành thời gian sau giờ tan tầm hoặc cuối tuần để cùng nhau chia sẻ, đi chill hay làm việc gì đó chung (cách tốt nhất để hiểu rõ được nhau). Nếu cảm thấy thoải mái khi tìm hiểu nhau, hãy sẵn sàng làm người đồng hành cuối cùng.
Quê mình ở Hội An, có ý định sống và làm việc ở TP HCM. Mình không ngại quen người ở khác quê khác miền, miễn sao thấy yêu nhau, ở gần nhau và một năm có thể cùng mình về quê chơi vài lần.
Khi viết những dòng này, chẳng biết có tìm được nhau không, nhưng hy vọng mình hay bạn - người đã đọc đến đây sẽ tìm được người phù hợp.
"Tình yêu đến như phép màu chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tâm đầu".
Cảm ơn đã đọc bài viết của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Vũ
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam