Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư điện. Do mục tiêu và khát vọng lớn nên tôi đã bỏ công việc kỹ sư ở Việt Nam, sang Nhật Bản làm việc. Kể từ khi chia tay mối tình đầu thời cấp 3 được 3 năm, tôi không còn thích cưa cẩm một cô gái nào đó hay yêu đương lung tung, bởi tôi rất sợ ảnh hưởng đến tương lai và mục tiêu mình đặt ra.
Nhưng thời gian trôi qua lâu, không yêu cũng làm con người tôi trở nên hơi buồn tẻ. Bởi vậy qua đây tôi rất muốn quen một người bạn gái để có thể nói chuyện hàng ngày, biết đâu sẽ nảy sinh tình cảm. Tôi sống khá nội tâm, đi làm về tôi thường ngồi học hoặc xem video về đầu tư chứng khoán.
Rất mong tìm được bạn gái khu vực phía Bắc, tính cách nhẹ nhàng và tình cảm. Tôi không quan trọng quá khứ của người phụ nữ mình yêu, chỉ cần cô ấy sống cho hiện tại và tương lai. Do là kỹ sư ở Nhật nên tôi có khá nhiều thời gian về Việt Nam thăm gia đình, hy vọng sẽ gặp được một bạn gái hợp tính để làm quen.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Duong Van Huan
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Phú Bình, Thái Nguyên
- Giới tính: Nam