Là một Phật tử thuần thành, mình rất thích đi chùa làm công quả, sống đúng theo lời Phật dạy: tránh làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Có lẽ vì vậy, mình dễ bị thu hút bởi các bạn nữ trong bộ đồ lam. Mỗi lần nhìn các bạn trong màu áo thanh thoát, chắp tay trang nghiêm trước Phật, mình lại dâng lên cảm giác bồi hồi, khó tả.
Mình sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Tuy là kỹ sư IT nhưng mình có lối sống khá hoài cổ: ưa tìm hiểu những nét văn hóa xưa, thích nghe cải lương, thích sống theo lời dạy của ông bà (tuy nhiên mình cũng nhận ra vài hạn chế của lối sống này, mình sẽ nói sau). Bạn bè đánh giá mình lành tính, chỉ lo học, lo tu tập chứ chẳng biết gì về game, rượu chè, bài bạc. Nhìn bề ngoài, bạn sẽ thấy mình khá thư sinh, thậm chí là rất... ngố, lại vụng về, hậu đậu. Khi đã coi ai là bạn, mình chơi rất chân thành.
Bên cạnh tu tập, mình cũng thích tham gia những hoạt động thiện nguyện, công ích, làm đẹp cho đời. Phương châm sống của mình là: Sống để học hỏi và yêu thương. Với mình, vật chất không mang lại hạnh phúc thật sự, con người ta sinh ra không phải để mải mê bận rộn tích trữ những thứ này. Quan trọng hơn là từng phút từng giây được sống phải là những phút giây thật có ích, ý nghĩa, trọn vẹn.
Khát khao của mình là tìm được người bạn gái chung lý tưởng, có thể cùng mình tu tập, ăn chay, làm những việc có ích cho đời. Mình đặc biệt thích pháp môn của sư ông làng Mai Thích Nhất Hạnh nên nếu bạn biết về pháp môn này, đồng ý cùng mình thực tập càng tốt. Mình đã tìm được một chỗ ở rất tuyệt vời để hai đứa có thể mỗi sáng dậy cùng công phu, đi thiền hành, thưởng trà, ngắm hoa... cùng chế tác năng lượng bình an, sống một cuộc đời thật thong dong, hạnh phúc.
Hy vọng bạn ham học hỏi và sâu sắc, vì với mình chỉ cần có hai tố chất này, không việc gì không thể làm được. Ngoài ra, sẽ rất tuyệt vời nếu bạn chưa có mối tình nào, vì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, như vậy chúng ta sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn. Tất nhiên những tiêu chí ghi trong đoạn này là không bắt buộc, vì mình biết hơn hết yêu thương là thấu hiểu, là để học cách dâng tặng, cho đi chứ không phải đòi hỏi quá nhiều. Miễn chúng ta chịu đồng hành, cùng nhau tu tập, mình nghĩ cả hai sẽ ngày một tốt lên thôi.
Ngoài ra, nếu bạn sinh ra trong gia đình tiến bộ, sẵn sàng cho chúng ta một đám cưới chay theo tinh thần tỉnh thức (không lễ nghi phức tạp, càng tối giản càng tốt, để dành chi phí sau này làm công đức hỗ trợ cho đời), mình cũng mong có thể tiến tới hôn nhân cùng bạn. Bởi hơn gì hết, mình hiểu rằng để tìm được một người bạn đồng tu trọn đời là không dễ và mình rất muốn trân trọng người bạn ấy.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết hơi dài này của mình. Nếu thấy chúng ta có chung tần số, hãy liên lạc với mình, bạn nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ