
Franck Kỳ sinh ra và lớn lên tại Pháp. Trong lần đầu trở về Việt Nam du lịch, Franck Kỳ đã bị Trà My hớp hồn. Họ gặp nhau lần đầu tại Đà Nẵng cách đây hơn hai năm.

Lúc đó, Trà My đang buồn chán vì vừa chia tay người yêu, cô gái sinh năm 1987 cùng các bạn đi xem Festival pháo hoa để giải khuây.

Quen với một người bạn trong nhóm của Trà My nên Kỳ tới chơi. "Khi gặp nhóm bạn, tôi bị hớp hồn bởi gương mặt cá tính của My và cảm nhận được tim mình đập loạn nhịp mỗi khi cô ấy cười hoặc nói chuyện", anh chàng nhớ lại.

Sau đó, Kỳ xin địa chỉ email và số điện thoại của My. Về nhà, My bị "bom thư" chứa toàn những hình ảnh cô khi ở Đà Nẵng, Hội An. Thì ra, chàng lén chụp nàng trong suốt thời gian gặp mặt.

Nhiều lần Kỳ mời My đi uống cà phê hoặc ăn tối, nhưng đều bị từ chối. My một phần không thích những chàng Việt kiều, một phần công việc quá bận. Làm việc cho một công ty nước ngoài, một tháng cô đi công tác đến 3 tuần.

Kỳ không bỏ cuộc. Chỉ sau 3 tháng gặp My, anh chàng sinh năm 1986 quyết định từ bỏ công việc ổn định bên Pháp, về Việt Nam làm việc cho một công ty chuyên về phần mềm để có đủ "cự ly và tốc độ" theo đuổi nàng.

Càng tiếp xúc, Trà My càng thấy sự hiền lành và đặc biệt là tình cảm chân thành của Kỳ. Không biết tiếng Việt, vì yêu My anh bắt đầu học những dòng chữ Việt đầu tiên.

"Ba mẹ anh muốn nói chuyện với em, em đi cùng anh qua Pháp nhé!" Kỳ ngỏ lời và My đồng ý. Sau 8 tháng, Kỳ đã chiếm được tình yêu của My.

Kỳ lấy xe đưa My đi bất cứ nơi đâu trên đất nước Pháp. Một lần, họ đi ăn tối gần tháp Eiffel. Kỳ mượn chiếc đàn piano của nhà hàng để đàn cho My nghe. My chưa hết bất ngờ thì Kỳ kéo cô đến chân tháp Eiffel, nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô thì thầm: Lấy anh em nhé !".

Tháng 9 này, Kỳ đã đưa được nàng về dinh. Sau tuần trăng mật, cả hai sẽ lại tiếp tục công việc và cuộc sống tràn ngập tình yêu tại tổ ấm của mình ở TP HCM.