Chào em - người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay,
Em có biết là ba mẹ anh hỏi về em nhiều lắm không? Anh biết trả lời thế nào đây khi mà em cứ né tránh không gặp anh. Qua chuyên mục này, hy vọng anh sẽ sớm tìm được em.
Anh sống ở Sài Gòn cũng hơn 10 năm. Có lẽ vì công việc đặc thù của một kỹ sư nên anh không có cơ hội được gặp em. Giờ anh đã 30 tuổi, công việc cũng ổn định rồi, đã đến lúc nên nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình sau mỗi ngày đi làm về, anh sẽ phụ em làm việc nhà. Có thời gian anh sẽ đưa em đi du lịch đây đó. Mải mơ mộng mà quên mất, anh cao trên 1,7 m, thích thể thao, tính tình thật thà, không thích sự giả dối, không hút thuốc, còn rượu bia thì thỉnh thoảng, nhưng em yên tâm anh sẽ không uống đến xỉn đâu.
Nói về cô gái anh đang tìm kiếm, anh mong bạn gái mình sẽ nhỏ tuổi hơn, không có đạo, làm ngành y hoặc là giáo viên cũng tốt, tính tình vui vẻ, hòa đồng, giản dị là đủ rồi. Anh nghĩ sẽ không dễ để tìm được một người hoàn hảo, nên trong cuộc sống, chúng ta cần thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ cho nhau thì sẽ bên nhau dài lâu, đúng không em? Nếu em không ngại sông nước, hãy theo anh về thăm quê hương miền Tây nhé.
Anh chờ mail của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Viết Đăng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam