Tôi học xong ở Hà Nội và hiện làm văn phòng (kỹ sư) cho một công ty tại TP HCM. Tôi tự đánh giá bản thân là người hướng nội, ít nói và thiếu tự tin. Tôi không đẹp trai, ngoại hình nhỏ con, cao 1,63 m, nặng 50 kg, được bạn bè đánh giá là có chút gia trưởng, nhưng bù lại tôi rất yêu thương gia đình, chân thành với bạn bè và tâm lý.
Tôi thích chơi thể thao (bóng đá, chạy bộ, đá cầu...) và game, vì những thứ này giúp xả stress rất hiệu quả, quên đi căng thẳng trong công việc. Thi thoảng, tôi cũng đi ngao du đây đó bằng xe máy với bạn bè, hoặc đến những sự kiện âm nhạc đông đúc. Tôi có thể nấu ăn, tuy không dám nói trình độ nấu nướng tuyệt vời nhưng cũng đủ khả năng để sắp một mân cơm và được mọi người khen ngon. Tôi không rượu bia, thuốc lá, rất ghét tụ tập nhậu nhẹt và thường từ chối hầu hết cuộc nhậu của bạn bè.
23 tuổi nhưng tôi chưa một lần thực sự nếm trải tình yêu nam nữ. Tôi mong sẽ tìm được một người phù hợp với mình, có ý chí cho tương lai và có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và thích chạy bộ.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Quang Hải
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam