Chào cô gái đọc lá thư này của anh. Hy vọng lá thư này giúp anh tìm được em -cô gái anh tìm kiếm bấy lâu.
Anh sinh ra ở thành phố biển Quy Nhơn đầy nắng và gió. Với anh, quê hương là nơi đẹp nhất và anh luôn nghĩ về mỗi khi thấy lạc lõng, cô đơn giữa Sài thành nhộn nhịp, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp này. Giống như bao chàng trai khác, sau khi học xong cấp ba, anh vào Sài Gòn học và lập nghiệp tới giờ.
Anh cao 1,64 m, nặng 60 kg; nghề nghiệp là IT; bia rượu anh biết uống chứ không nhiều và biết dừng đúng lúc; không hút thuốc và không thích mùi thuốc lá. Những lúc rảnh sau giờ làm, anh thường ra công viên đi bộ để tăng cường sức khỏe và lấy lại năng lượng sau một ngày làm việc. Hy vọng em cùng anh ra công viên đi bộ nhé. Đi với người mình thương vui hơn nhiều (cười).
Vì ở một mình nên anh biết nấu ăn và có thể làm công việc nội trợ nhưng không giỏi bằng phụ nữ. Hy vọng sau này được cùng em nấu những bữa ăn. Thực ra anh cảm thấy cô đơn nhất là phải tự nấu và ăn một mình đó em. Những lúc như vậy làm anh có động lực tìm kiếm em nhiều hơn.
Anh là người hài hước, thích nói chuyện đùa với những người thân quen, nhưng trong công việc, anh nghiêm túc hơn. Ngoài ra, lúc rảnh, anh còn học thêm job khác để có thể tăng thêm thu nhập, tốt cho tương lai hơn.
Anh hướng nội và một chút hướng ngoại. Hy vọng sớm gặp được em, cùng em bước đi trên đoạn đường còn lại. Anh không theo đạo nào và tính hướng thiện. Mong em cũng không theo đạo hoặc theo đạo Phật. Anh mong muốn tìm người yêu bằng tuổi và nhỏ hơn.
Cảm ơn em đã đọc thư anh. Nếu hợp nhau, hãy để lại thư, mình tìm hiểu em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần Lộc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam