"Ước gì giờ này mình có đôi, anh chở em đi trên những con đường đầy cây ở Sài Gòn. Được cùng nhau đi du lịch những nơi thật đẹp, khám phá những điều thú vị. Mong có một ngày anh sẽ chở em đến những cánh đồng đầy hoa, mình cùng chơi đùa vui vẻ, nằm trên những bãi cỏ xanh mướt và ngắm những bông hoa xinh đẹp. Có một ngày chúng ta có những đứa con, cả gia đình sẽ đi đến những bãi biển đẹp, cùng dựng lều, nấu đồ ăn, cùng chơi với nhau vào những ngày cuối tuần,...".
Những mong ước đó tưởng chừng đơn sơ, nhưng rất khó thực hiện. Em biết vì sao không? Điều quan trọng nhất chính là thiếu em đó. Thiếu em anh sẽ không làm được điều gì trọn vẹn, vì vậy em hãy đến và giúp đỡ anh thực hiện những điều đơn sơ như vậy nhé.
Giới thiệu chút về bản thân: Anh 32 tuổi, làm việc bên lĩnh vực công nghệ thông tin, cụ thể là phát triển phần mềm, cao 1,65 m, nặng 66 kg, còn số đo ba vòng em tự tìm hiểu nhé. Anh có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình hiền lành, trừ những lúc hơi nóng tính (cười). Quê anh ở miền Trung, nghèo đói, nên anh xuất phát với hai bàn tay trắng. Dù vậy anh đã mua được chung cư ở Sài Gòn và một số mảnh đất ở tỉnh lẻ để đầu tư. Lương của anh bình thường trong lĩnh vực ngành nghề của mình (trong khoảng 2000 - 3000 USD).
Anh nam tính nên mong em nữ tính, ngoại hình ưa nhìn vì anh là người yêu cái đẹp. Em có công việc ổn định, trình độ văn hóa tốt, biết chăm sóc gia đình, khôn khéo trong đối nhân xử thế nhé.
Cảm ơn em và mọi người đã đọc bài của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam