Gửi người yêu tương lai của anh,
Anh từng nghĩ mình với cô đơn sẽ làm người tình, nhưng cảm giác trống vắng, hiu quạnh cứ bủa vây anh mãi không dứt và đây cũng là lúc anh nhận ra mình không thể chống lại được cảm xúc yêu thương của con người.
Hy vọng em sẽ là cô gái có tấm lòng nhân hậu, biết thấu hiểu, chia sẻ với anh và gia đình anh, đặc biệt nếu em sinh năm 1999 hay 2000 càng tốt. Với anh, chỉ cần như vậy thôi vì đơn giản con người chúng ta ai cũng đều có điểm mạnh, điểm yếu.
Vào những lúc rảnh rỗi, anh thường đi xem phim, cà phê với bạn bè... nói chung đều là những sở thích lành mạnh. Về việc hút thuốc hay uống rượu bia, em không phải lo vì anh không dính vào.
Vài dòng ngắn ngủi chưa thể nói hết những điều về anh cho em biết. Hy vọng sớm được gặp em vào một ngày không xa.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huy
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam