Đầu tiên xin gửi lời chào đến độc giả nói chung và các bạn nữ nói riêng.
Mình đến từ Nam Định (đất biển), gọi là "hai lúa" vì sự chất phác, thật thà, không khéo ăn nói, không giỏi giao tiếp, quan hệ bởi mình sống hướng nội, ít chơi bời, nhậu nhẹt... Đây cũng là một phần nguyên nhân chính khiến đường tình duyên lận đận đến giờ.
Về ngoại hình: mình được nhận xét có khuôn mặt ưa nhìn, da trắng, nụ cười duyên. Vậy nên ngày đi học, có một số người theo đuổi, nhưng ngày ấy còn trẻ con, thêm tính nhát gái nên mình chưa mở lòng đón nhận tình cảm của ai. Giờ trưởng thành, hoài niệm, cảm thấy nuối tiếc vì bỏ lỡ và không biết trân trọng tình cảm chân thành của người những con gái hiền lành ấy.
Mình sinh vào khoảng 12 giờ đêm năm 1994 dương lịch và là năm 1993 âm lịch. Theo cách tính tuổi, quan niệm người Việt, mình tuổi Quý Dậu.
Về công việc, năm trước mình vừa làm giờ hành chính, vừa tranh thủ sáng dậy sớm, trưa nghỉ, tối đi làm về đăng bài bán hàng online cho công ty kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Bước sang năm 2022, mình quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh online. Thứ nhất làm sao để thoát nghèo, thứ hai để đời không nhìn mình bằng ánh mắt coi thường, vì bản tính mình sống hướng nội, ít quan hệ, ít chơi bời... nên trong mắt nhiều người, mình không được đánh giá cao.
Mình đang kinh doanh online về kim khí, điện nước, chuyên phân phối cho các cửa hàng, đại lý kim khí, điện nước và anh em thợ trên toàn quốc. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, gặp nhiều thuận lợi, may mắn.
Hiện tại chỉ có bố hỗ trợ mình đóng hàng. Bố có tuổi rồi nên chỉ biết đóng hàng, không biết đọc tin nhắn đơn hàng để tự đi nhặt đồ được, nên gần như mình quán xuyến nhiều việc: set up hàng hóa để đóng, đóng xong nhập đơn lên app, ngồi ôm sổ sách tính lương cho cộng tác viên, thống kê gạch sổ đơn nào đã trả tiền rồi... Thực sự mình rất bận.
Trong thâm tâm, mình mong muốn tìm được người phụ nữ chân thành, hiền lành, biết đối nhân xử thế. Lập gia đình rồi, cả hai cùng cố gắng vì tương lai, bảo ban nhau làm ăn.
Quan điểm của mình về cuộc sống hôn nhân, gia đình, đó là trách nhiệm chung từ nấu ăn, dọn dẹp, cùng nhau chia sẻ, không có chuyện đó là nghĩa vụ, trách nhiệm người phụ nữ phải làm.
Mình sống và làm việc tại quê hương. Trước từng học đại học và một thời gian làm trên phố Hà Nội. Tính mình không thích nơi bon chen, ồn ào nên về quê được mấy năm. Thật tốt nếu tìm được bạn gái cùng quê Nam Định, tốt cho cả hai và cho cả gia đình, bố mẹ hai bên đỡ đi lại vất vả. Giá xăng dầu tăng cao, nếu ở xa, mỗi lần về nội ngoại là mất mấy triệu tiền bỉm sữa cho con rồi (cười).
Nói vui vậy thôi, chuyện tình cảm vợ chồng là duyên phận. Nếu bạn gái nào gần xa hữu duyên đọc được bài viết của mình, cảm thấy phù hợp và cũng muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, hãy gửi mail cho mình nhé.
Không biết đăng trên chuyên mục Hẹn hò VnExpress có thoát được không, có tìm được chân ái của cuộc đời không, nhưng mình chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quan tâm, đọc hết bài viết của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: frihobe
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Giao Thủy, Nam Định
- Giới tính: Nam