Ngày thi đấu thứ hai giải xe đạp Hội nhà báo TP HCM Cup DongA Bank 2013 diễn ra sáng nay (5/6) từ TP HCM đi Phan Thiết đường dài 181 km. Đã lường trước được tình trạng kẹt xe nên ban tổ chức cho đoàn đua xuất phát sớm lúc 6h30. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa khi đoàn đua đến cầu Đồng Nai, cách xuất phát 15km, sự cố xảy ra. Đó là việc có hai chiếc xe tải gặp nạn khiến đoạn đường này vốn là điểm nóng về kẹt xe càng thêm ùn tắc.
Vì thế, các tay đua đang đua ngon trớn bỗng dưng phải len lỏi giữa các rừng xe tải, ôtô và cả xe máy. Trước tình huống bất ngờ xảy ra, Ban trọng tài đã quyết định cho ngừng đoàn đua. Gom hết các tay đua và cả các thành phần của đoàn đua cho xuất phát lại. Sau khoảng 20 phút khi các thành viên đoàn đua được tập kết, đoàn đua tiến hành xuất phát tiến về Phan Thiết - Bình Thuận.
Suýt chút nữa, đoàn đua phải xuất phát lại lần thứ hai khi đến địa phận Long Khánh, gặp phải đoàn tàu lửa ngang qua. Rất may mắn, khi các tay đua nhóm đầu đến cũng là lúc đoàn tàu về vượt qua nên không gặp phải sự cố một lần nữa.
Chặng đua này, đội BVTV An Giang dù đang giữ áo vàng của Lâm Công Danh nhưng họ không lộ rõ ý đồ bảo vệ. Bởi đường xa, nắng gắt nên lực lượng của đội đua miền Tây này không thể bảo vệ được trước sự xâu xé của các đội đua khác. Sau nhiều cuộc tấn công bứt tốp liên tục, cách đích 20km, các tay đua mạnh đã nhấn bàn đạp tách áo vàng. 12h, tay đua Tăng Chí Hùng (ADC Vĩnh Long) cán đích đầu tiên tại Bình Thuận. Về hạng nhì là Phạm Phát Đạt của BVTVSG khi anh hơn áo vàng 14 phút 39 giây. Thành tích này cũng đồng nghĩa với việc tay đua trẻ Phạm Phát Đạt xé áo vàng của tay đua kỳ cựu Lâm Công Danh.
Ở vị trí đồng đội đã có sự hoán đổi giữa hai đội đua TP HCM khi BVTVSG vượt qua Eximbank để chiếm ngôi nhất đồng đội. Hôm nay diễn ra chặng 3 từ Phan Thiết đi Vũng Tàu với lộ trình ven biển hứa hẹn có nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra.
Đức Đồng