Chào em và quý độc giả VnExpress,
Lời nói đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả đã có những đóng góp cho bài viết trước của mình: "Chàng dược sĩ tìm người thương". Nay mình quyết tâm viết phần 2 để tìm ra người thương. Mình không muốn sẽ phải làm phần 3, phần 4,... (cười).
Năm 1987, anh ra đời, hiện sống cùng ba mẹ tại Đồng Tháp, một tỉnh miền Tây sông nước thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Em từng ghé thăm nơi này chưa? Nếu chưa, mời em ghé thăm một lần cho biết quê hương anh. Còn nếu rồi, vẫn mời em quay lại nơi này một lần nữa. Vì sao ư? Vì nơi này có anh (cười).
Ngoại hình: cao 1,72 m, nặng 66 kg, dáng người tương đối, không mập, không ốm, gương mặt dễ nhìn, dễ thương... nhưng không dễ dụ.
Tính cách: đúng chất con trai miền Tây hiền và lành nên gọi là hiền lành, chứ không hiền khô. Thường anh ít nói với người lạ, người mới quen, nhưng khi đã thân thiết, anh rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, hài hước. Đa số trong các cuộc họp mặt bạn bè, đồng nghiệp, gia đình quây quần, anh nghe nhiều hơn nói. Nghe kỹ, lâu lâu anh góp một hai câu (cười).
Giọng nói: trầm ấm, nhẹ nhàng đúng chất giọng miền Nam chứ không phải giọng địa phương.
Quan điểm tình yêu, hôn nhân, gia đình: Trong tình yêu phải chung thủy, nghiêm túc, chia sẻ, thấu hiểu cho nhau; luôn nắm tay thật chặt đi qua mọi sóng gió cuộc đời để đến cái kết cuối cùng là hôn nhân. Khi đã đi đến hôn nhân, anh muốn chúng ta lại tiếp tục nắm chặt tay nhau cùng xây dựng và giữ gìn gia đình đến khi tuổi già như thời ông bà, cha mẹ ta em nhé.
Kinh nghiệm tình trường: từng trải qua hai mối từ thời học sinh và sinh viên cách đây hơn 10 năm. Anh chưa từng kết hôn và vẫn độc thân vui tính.
Sở thích cá nhân: anh thích nghe nhạc (các thể loại từ Việt Nam đến US-UK, Thái Lan, China...). Anh thích hát hò, thường xuyên hát karaoke tại nhà để thư giản, xả stress. Anh yêu thể dục, thể thao; thích xem bóng đá các cấp độ của đội tuyển Việt Nam; thích xem phim tình cảm lãng mạn, cổ trang, kiếm hiệp, hài hước; thường xem những kênh hay bổ ích giúp phát triển bản thân, học hỏi nhiều điều mới, tư duy mới. Khi rảnh rỗi, anh gặp gỡ bạn bè cà phê, ăn uống, trao đổi mọi chuyện trong cuộc sống, công việc với nhau. Đặc biệt, anh thường xuyên "núp lùm" ở mục Tâm sự và Hẹn hò (cười).
Trước đây anh từng hút thuốc lá nhưng đã cai được. Rượu, bia thì anh ít uống, khi nào có dịp gặp bạn bè, đồng nghiệp mới uống vài chai bia cho có không khí. Anh không thuộc típ đàn ông thích nhậu nhẹt.
Mục đích lên chuyên mục này: trước là tìm bạn, nếu phải duyên, phải nợ thì trở thành bạn đời. Mong muốn ở em có những nét tương đồng về tính cách, ngoại hình, quan niệm sống, quan niệm về tình yêu, hôn nhân, gia đình với anh. Ông bà ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng tới thời đại này, anh xin bổ sung "Tốt gỗ và tốt cả nước sơn".
Nếu em thấy phù hợp, hãy "Send mail for me".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tùng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thành phố Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Giới tính: Nam