Mình rất thích chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, mỗi khi có thời gian rảnh, mình thường vào xem chuyên mục này và đọc được rất nhiều bài viết thú vị. Vậy nên hôm nay mình quyết định thử viết bài với hy vọng sớm tìm được nửa kia thực sự của mình.
Mình sinh năm 1995, tháng 9 này mình sẽ tròn 25 tuổi, mình còn gần một năm nữa là sẽ tốt nghiệp chương trình Master tại New Zealand. Mình mong là trong khoảng thời gian này, nếu may mắn mình sẽ tìm được một người bạn gái có thể trò chuyện, lắng nghe, tâm sự và chia sẻ với mình, một phần vì cuộc sống du học sinh bên này của mình cũng tương đối cô đơn, dù về cơ bản mình cũng khá hài lòng về cuộc sống tại đất nước này.
Nói thêm một chút về bản thân, mình sinh ra và lớn lên tại TP HCM, sau khi tốt nghiệp đại học, mình có một thời gian ngắn theo học chương trình Postgraduate Diploma ở Australia, trước khi về lại TP HCM làm việc khoảng hơn nửa năm. Sau thời gian đi làm để tích lũy kinh nghiệm, bản thân mình tự nhận thấy mình còn khá trẻ, nên cố gắng tranh thủ thời gian để học lên và trau dồi kiến thức hơn nữa, đó là lý do vì sao mình có mặt ở New Zealand lúc này. Mình là một người cầu tiến, giàu khát vọng, nghị lực và ý chí, dù trong quá khứ đã có đôi lần vấp ngã, nhưng mình vẫn quyết tâm trở lại một cách mạnh mẽ hơn, vì bản thân mình luôn tin là trời không bao giờ phụ lòng người. Mình luôn tâm niệm là tất cả mọi thứ ban đầu đều khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng.
Về tính cách của mình, mình chân thành, tình cảm, gần gũi và thân thiện. Trước đây thực lòng lúc còn trẻ hơn, mình thường có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực, nhưng sau này thì mình đã thay đổi khá nhiều, bây giờ mình lạc quan, yêu đời và hạnh phúc hơn. Có người từng nói với mình là đôi khi bạn có thể có những suy nghĩ tiêu cực và buồn bã, nhưng quan trọng là đừng suy nghĩ quá nhiều.
Với mình, mình không có hình mẫu hay tiêu chuẩn gì về bạn gái cả, mình cũng không coi trọng chuyện tuổi tác, cô ấy có thể ít hơn, lớn hơn hay bằng tuổi mình đều được. Mình chỉ hy vọng nếu đến được với nhau, người yêu mình sẽ luôn yêu thương và trân trọng mình, giống như cách mà mình sẽ làm với cô ấy. Nếu may mắn hơn nữa có thể tiến đến hôn nhân, luôn thương yêu nhau, hai người cùng nhau nỗ lực xây dựng hạnh phúc, gia đình luôn hòa thuận, nuôi dạy con cái thành người.
Duy chỉ có một điều này, mình quyết tâm sẽ ở lại đất nước này để xây dựng và phát triển sự nghiệp, nên mình sẽ không quay về Việt Nam. Vậy nên mình mong bạn gái tương lai của mình cũng sẽ sẵn lòng sang New Zealand sinh sống cùng mình. Sống ở nước ngoài không phải việc đơn giản nên mình biết điều này sẽ là một sự hy sinh rất lớn cho cô ấy, tương lai cũng không nói trước được. Nên điều duy nhất mình có thể đảm bảo là mình sẽ làm hết sức trong khả năng của bản thân để khiến cho cô ấy không phải hối hận về quyết định của mình.
Mình hy vọng có thể sớm tìm được người phù hợp với bản thân, yêu nhau lâu dài một chút (từ 4 đến 5 năm cũng được nè). Mình quyết tâm sẽ lập gia đình khi bước sang tuổi 30, vì mình không muốn lấy vợ trễ quá như bố mình. Ngoài ra, mình cũng thực sự rất ngưỡng mộ tình yêu của chị gái và anh rể mình, nên hy vọng một ngày nào đó mình và bạn gái tương lai cũng sẽ có một chuyện tình đẹp như thế.
Bài viết đến đây cũng khá là dài rồi, nên mình cũng nên dừng ở đây thôi. Cảm ơn mọi người vì đã dành chút ít thời gian quý báu để xem qua bài viết của mình. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe trong khoảng thời gian khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành lúc này.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Alexander Dao
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam