Tôi 30 tuổi, sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, tiếp xúc với những con người cực khổ, mảnh đời không may mắn, môi trường bài bạc, rượu chè... đã giúp tôi có ý chí, suy nghĩ vươn lên trong cuộc sống khi rời xa quê hương.
Tôi tốt nghiệp đại học ở TP HCM, làm công ăn lương, tích góp được khoảng mấy chục triệu và khởi nghiệp trong ngành xuất nhập khẩu. Sau 5 năm ở vị trí giám đốc, mọi mong muốn, kế hoạch phải đạt được khi 30 tuổi, tôi đã hoàn thành. Tôi tự phấn đấu mua nhà cho mình và bố mẹ, mua xe. Tuy nhiên, cuộc sống quá thiên về công việc và xã hội khiến tôi trở nên khô khan trong suy nghĩ, bớt hài hước và khéo léo với các cô gái. Bản thân đã nhận ra điều đó và cố gắng khắc phục bằng cách tập nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa....
Tôi từng quen vài mối tình nhưng chưa gặp được ý trung nhân dù xác định 30 tuổi yên bề gia thất. Tôi không nhậu nhẹt, rượu bia, thuốc lá, lô đề, bài bạc. Thỉnh thoảng đối tác nước ngoài qua thăm, buộc phải tiếp, tôi sẽ về muộn.
Với suy nghĩ lấy vợ lấy chồng là sự bù đắp cho nhau và làm cuộc sống tươi đẹp hơn, tôi mong muốn qua đây có thể nên duyên với bạn gái vui tính, xinh xắn, công việc ổn định, gia đình tốt, không cần quá giàu có, biết suy nghĩ cho gia đình, là hậu phương vững chắc và thật lòng có tình cảm nếu tính đến chuyện lâu dài.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Lê Thành Tâm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam