Xin chào, tôi là Mai Mai, 26 tuổi, cao 1m57, hơi gầy. Tôi lớn lên trong một gia đình thuần nông chất phác và lễ nghĩa, có 4 anh em, hiện tại 3 người đã và sắp lập gia đình.
Tôi không xinh xắn, da trắng hay eo thon, chỉ nhìn tạm được thôi. Nhưng tôi hay cười và vui vẻ, hòa đồng với mọi người, luôn tạo niềm vui cho bản thân. Tính tình hơi hậu đậu, quên trước quên sau, nhưng khi làm gì thì cẩn thận. Tôi không thích so đo, tính toán với thiên hạ, tính hơi trẻ con một chút, tuy nhiên được nhận xét là chín chắn trong suy nghĩ.
Tôi cần một người bạn hiểu và chấp nhận, vui tính, hòa đồng, chung thủy, quan tâm, lắng nghe tôi huyên thuyên từ sáng tới chiều. Tôi không cần người ấy nói lời ngọt ngào, chỉ cần dùng hành động để chứng minh và chấp nhận cuộc sống của người miền quê sông nước, như sẵn sàng lội bùn bắt cá đồng chẳng hạn.
Tất nhiên nếu là người miền Tây, cùng tỉnh thì càng tốt, có thể chấp nhận một cô gái thời tiết như tôi, tuy có lúc ương bướng nhưng ngoan ngoãn. Đặc biệt là phải biết leo cây, vì nhà tôi có cây vú sữa cao, tôi không muốn leo hái trái để người dưới ngồi ăn và bình luận "leo như khỉ".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Mai Mai
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Châu Phú, An Giang
- Giới tính: Nữ