Xin chào quý độc giả của báo VnExpress. Phan Mạnh Quỳnh viết bài hát "Có chàng trai viết lên cây". Mình không viết lên cây được, viết lên đây mong được làm quen với mọi người.
Mình sinh năm 1992, lớn lên ở Vĩnh Phúc nhưng đang làm việc tại Hà Nội, có thể nói 28 hoặc 29 tuổi đều được, trải qua hai mối tình, một khi còn sinh viên, hai là khi mình đi làm. Mối tình thứ hai đã chia tay gần hai năm rồi. Mình cao khoảng 1,72 m, cũng đâu đó hơn 70 kg vì khi viết bài mình không cân đo nên không biết chính xác (cười). Mình yêu thể thao, đọc sách, xem phim.
Mọi thứ trong cuộc sống của mình tới bây giờ mình vẫn không giải thích được, đôi khi mình cũng mệt không muốn suy nghĩ tại sao. Mình đang làm công nhân, lương ở mức trung bình. Mình cũng đang học thêm ngoại ngữ và kinh doanh online. Rất nhiều người có quan điểm mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, mình không ủng hộ tuyệt đối nhưng cũng không bác bỏ quan điểm này. Một người cố gắng hoàn thiện bản thân thì xứng đáng gặp được những người tốt nhất.
Mình hy vọng bạn là một người con gái bình thường, yêu bản thân, gia đình và nghiêm túc. Không biết mình có may mắn gặp được bạn công nhân nữ nào cũng thích sách và là fan của VnExpress không nhỉ? Hy vọng gặp được em, cùng em xây dựng hạnh phúc, tương lai.
Cám ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huy Hải
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nam