From: Quoc Tri
Sent: Thursday, January 06, 2011 11:44 PM
Tôi thấy những điều chị Huê nói chỉ toàn lý thuyết thôi, chứ thực tế con người chẳng ai hoàn hảo cả. Và chắc chắn sẽ không có người vợ nào có thể đạt hết được những điểm chị nêu như "năng động ngoài xã hội, giỏi ngoại giao ở phòng khách, giỏi kinh tế ở nhà bếp và giỏi 'yêu' trong phòng ngủ", cũng như chẳng có ông chồng nào hoàn hảo.
Đã là vợ chồng thì phải biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau và cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải tự cho mình cái quyền được ngoại tình chỉ vì những lý do vớ vẩn như "vợ (chồng) tôi không khéo giao tiếp, không nấu ăn ngon hoặc không biết quyến rũ như những người thứ 3...".
Tôi ít khi tham gia mục Tâm sự này nên lời lẽ viết không khéo lắm, chỉ có chút ý kiến chia sẻ thôi. Chúc anh, chị nhiều sức khỏe.