From: nguyen ngoc Tien Giang
Sent: Monday, October 15, 2007 4:09 PM
Subject: Dung huy hoai tu cach cua minh roi do loi cho nguoi khac
Gửi anh Vinh,
Tôi đã suy nghĩ thật nhiều về câu chuyện của anh và một số bạn khác. Tôi chưa lập gia đình nhưng cũng đang yêu và có dự định cùng người mình yêu xây dựng gia đình. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và tôi tin rằng những người đang yêu và đã yêu ai cũng mong có được một mối tình keo sơn và bền bỉ. Khi yêu phụ nữ chúng tôi đặt nhiều hy vọng và rất tin tưởng ở ngươi mình yêu.
Tôi tự hỏi các bạn từng yêu nhau rất nhiều nhưng rồi khi tình yêu đã đơm hoa kết trái, đáng ra các bạn nên trân trọng giữ gìn hạnh phúc ấy thì các bạn lại lừa dối nhau âm thầm phụ lại lòng tin và tình yêu, bỏ quên gia đình và những đứa con để tìm cho mình niềm vui mới. Ngay lúc các bạn đang vui vẻ hạnh phúc bên tình nhân ấy có nhớ rằng có một người vợ, chồng và các con bạn vẫn đang rất yêu bạn và tin tưởng bạn, rằng sẽ ra sau nếu những người thân yêu của bạn biết được bạn đang phản bội họ. Chắc là các bạn đã quên rồi.
Các bạn có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của vợ hoặc chồng bạn khi bị lừa dối chưa? Chắc hẳn các bạn cũng không có làm như vậy để hiểu và thông cảm mà thương cho người đã tin yêu bạn hết lòng.
Các bạn quá ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên không cảm nhận được nỗi đau mà bạn đã tạo ra cho người bạn đời của bạn. Khi ấy các bạn lấy tư cách gì để phán xét hành động quá đáng của người bạn đời của bạn. Tại sao khi ấy bạn còn đòi hỏi vợ của bạn phải cư xử cho đẹp mặt bạn, cho ra vẻ người có học. Bạn có nghĩ hành động của bạn cũng không phải là hành động của người có học không?
Tôi không được học cao như bạn nhưng tôi cũng hiểu sẽ phải sống như thế nào để không hổ thẹn với lương tâm và không làm cho những người thân yêu phải đau khổ, không làm cho người đã hết mực yêu thương mình phải thất vọng, lẽ nào người học cao như bạn lại không hiểu điều đó.
Tôi cũng không hiểu tại sau có người học cao hiểu rộng lại chấp nhận làm người thứ ba, nhất là phụ nữ. Cùng là phụ nữ như nhau sao lại làm nhau đau khổ, lại nhau chấp nhận phá hoại gia đình người khác. Rồi vợ họ, con họ sẽ ra sau nếu gia đình ấy tan nát, như vậy mình làm sau có thể vui vẻ được. Nếu biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận thì tôi tin rằng anh Vinh sẽ không trách vợ mình tại sao lại hành động như vậy. Và cô gái kia càng không có lý do gì để trách ai cả. Vết thương trên mặt rồi sẽ lành nhưng vết thương lòng mà anh Vinh và bạn gái gây ra cho vợ con anh liệu có thể nào lành lại được?
Anh đừng ngồi đó oán trách vợ mình mà nên suy nghĩ lại tại sao anh lại làm như vậy, sụp đổ một gia đình, làm người vợ hiền hết mực yêu thương chăm sóc chồng con lại trở nên như thế. Khi anh hiểu được nỗi đau xé lòng mà vợ anh đang phải gánh chịu thì anh sẽ biết phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình, lấy lại lòng tin đã đánh mất và trả lại cho vợ anh một người vợ hiền như ngày xưa.
Còn vết thương lòng của cô gái kia ư? Cô ta đã biết mà vẫn chấp nhận, có quá đáng lắm không khi quy trách nhiệm đó cho vợ anh. Đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho cô ta thôi.
Mong anh sáng suốt và tìm lại hạnh phúc.