Hôm trước, em đọc được bài viết về một anh đã tìm được một nửa trên Hẹn hò. Hôm nay, em mạnh dạn viết bài với hy vọng sẽ tìm được một nửa còn lại.
Em tuổi Tân Mùi (1991), sinh ra và lớn lên tại vùng quê phía Nam Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Thuở nhỏ, do đói ăn và lao động vất vả nên ngoại hình chỉ cao hơn 1m60 và trông già hơn tuổi. Tính cách hiền lành và khá biết điều. Nói chung, mọi người đều nhận xét tốt về em.
Không giấu gì mọi người, trước em đã có người yêu mấy năm, nhưng về sau người yêu có người khác tốt hơn, và cũng thấy có nhiều điểm không hợp nên chia tay. Trong khoảng thời gian ấy, em được giới thiệu nhiều mối nhưng em đều từ chối. Từ đó đến giờ, em bận học cao học nên không yêu được ai, và con gái cũng chê vì mình vẫn còn đi học.
Giờ em sắp ra trường rồi, tuổi đã quá cập kê nên muốn tìm một bạn nữ phù hợp. Em chỉ cần quê quán và nơi làm việc ở Hà Nội mở rộng, hợp tuổi thì càng tốt và xác định lấy bộ đội sẽ thế nào. Rất mong nhận được sự quan tâm của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: PhamTuan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Phú Xuyên, Hà Nội
- Giới tính: Nam
