Đây là lần thứ hai mình viết bài. Hai mươi tư tuổi, có lẽ với nhiều người là tuổi còn vui chơi, tuổi mà mỗi tối cùng anh em nhậu nhẹt thâu đêm hoặc nhiều người tính chuyện ăn chơi cho đã thời tuổi trẻ, hoặc là tuổi mà người ta phấn đấu cho sự nghiệp, vùi đầu cho công việc.
Như lần đầu viết bài, mọi người bình luận mình còn trẻ quá, sợ ế hay sao mà phải lên đây làm gì. Thật sự, môi trường mình làm việc không có cơ hội tiếp xúc nhiều người. Mình là bác sĩ thú y, làm trong trang trại. Đôi lúc thấy lạc lõng, có lẽ đây là lứa tuổi lênh đênh nhất trong đời người khi mà sự nghiệp chưa tới đâu, chuyện tình cảm chẳng có gì, tuổi mà người ta bắt đầu cảm nhận cuộc đời. Ai từng trải qua rồi, chắc sẽ hiểu điều đó.
Mình viết bài lần này không hy vọng gì xa xôi, chỉ mong tìm được một người bạn đồng hành, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nhiều người tại sao có mối tình đẹp năm năm, mười năm, thậm chí hơn nữa. Có phải là do họ yêu sớm? Mình không đặt nặng chuyện sớm hay muộn, còn trẻ hay đã già. Vì đơn giản khi đến tuổi đủ biết suy nghĩ, ai cũng có nhu cầu tìm hạnh phúc cho riêng mình đúng không?
Giờ thì chào cô gái, nếu em cũng đang tìm một người "bạn đồng hành", anh sẵn sàng. Nếu có duyên, hãy cùng nhau xây đắp mối quan hệ này, đến khi cả hai ta cảm thấy đủ trưởng thành. Anh sống rất tình cảm, hy vọng em cũng là người chu đáo, biết suy nghĩ. Hiện tại công việc của anh ổn định, làm việc tại Bình Phước. Anh không quá điển trai nhưng ngoại hình ổn, biết phấn đấu cho sự nghiệp, cầu tiến. Anh đang có nhiều dự án cho tương lai và rất cần em - cô gái cùng anh vượt qua chặng đường dài phía trước.
Em không cần quá xinh đẹp, nhưng anh ấn tượng với cô gái cute, có giọng nói nhẹ nhàng. Em biết suy nghĩ nhưng đôi lúc trẻ con chút cũng chẳng sao, chỉ cần em biết trân trọng mối quan hệ này là được. "Em" hay "chị" gì cũng được, chỉ cần người ta sinh năm 1995 trở lại thôi. Vì anh thấy ấn tượng với nhiều câu chuyện "Chị ơi, anh yêu em" lắm. Anh chẳng ngại yêu xa nên em ở đâu cũng được.
Nếu có thể, hãy làm quen trước em nhé, biết đâu có duyên lại cùng viết nên câu chuyện đẹp. Hy vọng nhận được thư của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Duy
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Chơn Thành, Bình Phước
- Giới tính: Nam