From: admin
Sent: Friday, January 04, 2008 11:43 AM
Subject: Soc vì canh ân ái cua mình xuat hien trên 'web den'
Chào bạn, đọc qua những gì bạn tâm sự mình xin chia sẻ cùng bạn một số suy nghĩ thế này.
Thực tế thì rất nhiều đàn ông khi lên mạng và có cơ hội thì hay vào các trang web đen, nhưng việc xem nội dung ở trên đó và việc nhận diện người ở trên đó là hai chuyện khác nhau. Việc nhớ được mặt người trong cảnh như thế đối với người xem có thể chẳng có chút ý nghĩa nào đối với người đang xem nó, trừ khi cảnh đó quay hai người quá rõ ràng hay là họ nhận ngay ra hai người kia co chút gì đó quen quen và tập trung xem đó là ai.
Vì vậy nếu chính hai bạn cũng chưa nhận ra có phải mình hay không thì có lẽ cũng không có gì là đáng ngại cả, thậm chí nếu nhận ra rõ rệt thì cũng không nên lo sợ đến mức như thế.
Tôi có một suy nghĩ thế này: Mọi người khi ở giữa đám đông khi mắc một cái lỗi nào đó hoặc gặp phải tình cảnh không hay nào đó thì rất ngượng ngùng và thậm chí điều này làm họ xấu hổ mãi. Nhưng sự thật thì những người chung quanh chẳng bao giờ để ý đến điều đó đâu, mỗi người có một suy nghĩ và việc làm của riêng mình.
Chúc bạn cảm thấy thoải mái hơn.