From: Du~ng HN
Sent: Thursday, January 10, 2008 2:32 PM
Subject: Ve quan diem "thoáng" cua anh Hoàng Đuc
Nhân đọc bài viết của anh, tôi thấy cần góp ý về cái gọi là "tin rằng ý kiến dưới đây của tôi cũng được sự đồng tình của đại đa số các bạn trẻ trong lớp người được gọi là "sinh sau chiến tranh".
Tôi không hiểu anh có thuộc lớp người đó không, tôi và các bạn bè tôi chính là thuộc lớp người anh nghĩ đa số sẽ đồng tình với anh đây. Nhưng anh nhầm, qua suy nghĩ của tôi và các trao đổi với bạn bè, tôi cảm thấy rất xa lạ với lối sống mà anh đã nói. Câu chuyện của anh không phải chỉ là minh họa cho cái quan điểm cần phân biệt tình dục và tình yêu đơn thuần, cái anh làm theo quan niệm từ Đông đến Tây, từ cổ đến kim là sự phản bội.
Thứ nhất, theo luật pháp hiện hành, hành vi của anh là vi phạm Luật hôn nhân gia đình.
Thứ hai, anh vi phạm chuẩn mực đạo đức, không thể tha thứ dù vin vào bất cứ thói quen của Đông hay Tây nào. Anh đã cố tình che giấu gia đình, bạn tình của anh thì che giấu người bạn trai của mình, để đồng thời sống hai mặt. Trong mắt mọi người, anh vẫn muốn là một quý ông đàng hoàng, sống chuẩn mực.
Chắc anh sẽ nói rằng mình giống như Tây sống rất thoáng, nhưng chẳng có Tây nào có thể chịu đựng sự lừa dối của người bạn đời giống như anh cả. Tôi nghĩ nếu anh và bạn tình của anh dám công khai với người đã và sẽ kết hôn với mình về quan điểm tình dục như vậy, mà không bị phản đối, và mọi chuyện vẫn như bình thường thì anh hãy nghĩ một số người lứa tuổi như chúng tôi đồng tình với anh.
Thực tế thì trong xã hội Việt Nam hiện nay, quan niệm về tình dục của đàn ông với người con gái sẽ kết hôn vẫn khá chặt chẽ, do đó bạn tình của anh nhiều khả năng sẽ chịu thiệt thòi nếu đã chấp nhận làm người đồng dâm không tình yêu của anh. Không biết anh có tính toán thiệt hơn cho cả hai hay chỉ nghĩ đến mình thôi vì tôi thấy rõ ràng anh có suy tính đến những lợi ích của việc có quan hệ tình dục với một cô gái xuất thân rõ ràng hơn là quan hệ với gái quán bia... dù mục đích cuối cùng cũng chỉ là quan hệ tình dục với người đàn bà khác không cần tình yêu, không ràng buộc. Thà rằng anh chỉ "ăn bánh trả tiền".
Về vấn đề an toàn tình dục, tôi có một câu hỏi nhỏ, nếu vợ anh cũng thoáng như anh, quan hệ với một vài người đàn ông lạ, anh có đảm bảo vợ anh sẽ "sạch" không? Bản thân anh quan hệ với cả gái bán bia thì có sạch không, ngay cả bạn tình của anh cũng đâu chỉ quan hệ với mình anh. May ra thì xác suất "không bẩn" chỉ thấp hơn gái quán bia. Suy tính của anh dù sao cũng chỉ đúng một cách tương đối, còn may anh chưa bị bạn trai của cô gái kia ghen tuông và xử anh theo cách riêng của anh ta.
Tôi chẳng mong anh nghĩ lại, chỉ mong anh suy nghĩ cho đến cùng mọi chuyện trên cơ sở có tính toán đến quyền lợi của tất cả các bên.