Tôi là nam, gần 50 tuổi, vấn đề tôi gặp phải là gần đây thấy rất chán nghề. Khoảng 20 năm nay tôi dạy một trường trung học ở Đông Nam Bộ, thu nhập ổn. Vợ con tôi cũng ổn. Chúng tôi có nhà, có xe, hai con ngoan.
Gần đây tôi thấy kém vui vì công việc nhàm chán, bản thân không có gì đổi mới, cảm giác quá nhiều việc, dạy cả ngày, tối cũng phải làm đề, làm các việc khác, hiệu quả công việc không cao và thiếu ngủ. Tôi thấy tự chán mình. Nhiều khi tôi muốn nghỉ việc, chuyển trường hoặc chuyển sang làm công việc tay chân, bình dân nào đó như bảo vệ, làm vườn, buôn bán, mở trung tâm giáo dục...
Tôi cũng tìm hiểu "hội chứng con vịt" hay "khủng hoảng tuổi trung niên" để đọc, hiểu mình. Tôi biết nghỉ việc tuổi này rất khó xin việc mới, thế nhưng mỗi ngày ngủ dậy tôi không thấy vui, mong tối về mình được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc. Tôi chỉ mong nhanh kết thúc năm học cho bớt áp lực. Theo các bạn tôi nên làm gì trong thời gian tới?
Hoàng Nam