Trước khi phải chịu "mất" Anh Đức, HLV Calisto cũng không thể có được sự phục vụ của tiền đạo được đánh giá số một hiện nay là Lê Công Vinh cũng với lý do tương tự.
Như vậy, sau một tuần tập trung, "bão" chấn thương đã làm đội tuyển Việt Nam hao hụt đi 4, chỉ còn 26 cầu thủ. Trong đó, hàng tiền đạo đúng nghĩa hiện nay chỉ còn lại Thanh Bình, Ngọc Thanh và Việt Thắng. Thế nên, trong danh sách 20 cầu thủ gút lại để lên đường sang Indonesia đấu trận tập huấn với đội tuyển nước này, hàng tiền đạo dĩ nhiên được ưu tiên nhất.
HLV Calisto đang đau đầu vì chấn thương của hàng loạt cầu thủ tốt. Ảnh: An Nhơn. |
Theo HLV Calisto, Anh Đức là mẫu tiền đạo mà ông rất thích, bởi tính xông xáo và quyết liệt. Chính vì thế, dù đã bị chấn thương và phải tập nhẹ riêng từ khi góp mặt ở đội tuyển quốc gia và Anh Đức cũng đã đánh tiếng xin về nhưng HLV Calisto vẫn quyết giữa lại. Tuy nhiên, đến sáng thứ bảy, sau khi trao đổi với bác sĩ và biết tình trạng chấn thương cổ chân của Anh Đức không khá hơn, HLV Calisto mới đồng ý để tiền đạo Bình Dương rời đội tuyển.
Nỗi ám ảnh về chân thương của HLV Calisto chưa dừng lại ở đó, bởi Như Thành, Phước Tứ và Bảo Khanh cũng đang trong tình trạng phải tập riêng.
Trước tình trạng chấn thương dồn dập, trong hai buổi tập gần đây, HLV Calisto buộc phải yêu cầu cầu thủ hạn chế tối đa va chạm cần thiết để dẫn đến chấn thương. Đồng thời, trong buổi tập, cựu HLV của Đồng Tâm này cũng cho các cầu thủ thả lỏng với bài chiến thuật nhẹ nhàng và thi đấu nội bộ chỉ trong 20 phút.
Sau buổi tập sáng 31/5, các cầu thủ được nghỉ và thứ hai (2/6) trở lại tập luyện bình thường.
An Nhơn